Xin chào các bạn (các chị),


Trước khi nhờ các bạn tư vấn, xin kể các bạn nghe chuyện tình cảm của mình.


Mình quen người yêu qua bạn bè giới thiệu. Mình nay đã ngoài 30 còn người yêu kém 7 tuổi. Quen nhau và yêu được một năm. Mình tính chuyện lập gia đình thì cô ấy một mực muốn đi học và chưa muốn lập gia đình. Người yêu mình nhận được học bổng đi học thạc sỹ ở Nga trong 3 năm, hiện giờ đang ở bên ấy. Cô ấy khẳng định chỉ yêu mình thôi, muốn mình chờ cô ấy trở về. Bọn mình thường xuyên liên lạc với nhau qua mạng.


Mình xác định chờ đợi. Gia đình và bạn bè nói rằng mình không làm chủ được mối quan hệ này, và quá nhu nhược khi để người yêu "tự ý" đi học, cũng như từ bỏ hết các quan hệ xã giao với bạn khác phái.


Theo các bạn (các chị) thì mình nên hiểu tình cảm của cô ấy như thế nào? Và mình nên làm gì?


Chân thành cảm ơn!