Em hiện là sv và đang đi làm part time ở 1 dn. Cviệc nói chung là ổn định, phù hợp vs đkiện đi hc và em có thể đc tạo cơ hội làm việc ở đó khi ra trg. Bạn bè cũng nhận xét em may mắn khi có đc cv đó. Từ khi đi làm em bắt đầu không xin tiền từ gia đình nữa, tính em thích tự lập+ độc lập, làm gì cũng làm 1 mình. Nhưng có 2 điều khiến em đang nản dần.
Thứ nhất là e rất mệt mỏi vs đặc thù cv htại + cảm thấy nhàm chán, đi làm mà như k làm gì :(. Đi làm về mệt ê ẩm hết cả người (từ nhỏ em k phải làm gì vất vả), thời gian đầu e bỏ học 1 tuần liền. Dạo này em làm việc kiểu dửng dưng. Thái độ là điều rất quan trọng đối với cviệc, trong khi em thì đang ghét dần đều cv ở vị trí này.
Thứ 2 là vấn đề về sếp. Sếp đáng tuổi bố mẹ em nhưng k nghiêm túc: nt rủ rê, ăn uống, chơi bời... Em không đồng ý, lôi đủ mọi cớ ra. Và hiện tại là em đang được+ bị sếp anti (nhưng em vẫn đang làm vì nếu k thì k có ng). Biết là trong cviệc gì cũng vậy, đc lòng lãnh đạo là cả 1 lợi thế. Nhưng đối với sếp em thì để đc như vậy, hoặc không đánh đổi thì cũng bị ng khác nhìn với ánh mắt khác (nghe tiêu cực nhưng đúng vậy), hoặc là phải thật khéo léo + có năng lực.
Em thì k chấp nhận đánh đổi, mà cũng k khéo léo gì trong giao tiếp.
Hiện tại em đang chán việc, nhưng rất thích môi trg ở đó và quý nhiều anh chị. Làm việc thì mệt mỏi nhàm chán, mà bỏ việc em cũng k muốn. Em rất băn khoăn giữa 2 điều trên. Mọi người cho em xin ý kiến nên thế nào?