Mình đã có người yêu.và đã yêu nhau đc hơn 3 năm rồi.có đủ các kỉ niệm vui có buồn cũng có.nhưng giờ đây.mình lại thích 1 người con gái khác.mặc dù mình chẳng biết gì về người ấy.không biết chỗ ở.không biết sđt.chỉ đơn giản là nhìn nhau và những nụ cười.mình gặp người ấy vào lần đi học ôn thi.mình đã 23t rồi nhưng vì đi nghiã vụ nên thi trễ.vào 1 buổi học văn.người con gái ây ngồi trên bàn mình.vừa học vừa đùa với 2 cô bạn ngồi bên cạnh.khi người ấy quay lại bắt chuyện với mình.người ấy hỏi gì mình chỉ biết nói nấy.nhưng nhìn ánh mắt của người ấy.mình đã bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên.và cứ thế,những buổi học sau này,mình luôn chú ý tới người ấy đang làm gì.ngồi ở đâu.mình cũng chẳng có can đảm để bước tới ngồi gần bàn với người ấy.thế rồi khoá ôn thi đại học cũng kết thúc.mình k gặp được người con gái ấy nữa.mặc dù đã cả trăm cả ngàn lần tự nhủ rằng đấy chỉ là cảm giác thoáng qua.nhưng bóng hình của người ấy,ánh mắt,nụ cười vẫn ám ảnh lấy mình.mình k thể nào k nghĩ tới đc.mặc dù vẫn biết mình đã có người yêu.mình cũng đã lớn.cũng đã biết cái gì nên hay k nên.nhưng chẳng hiểu sao lại như vậy.lúc trước lí trí luôn chiến thắng.nhưng lần này....hàiz.thằng bạn cùng ôn tập với mình nhận xét về người con gái ấy chỉ là bình thường.bình thường trên mọi phương diện.nhưng chẳng hiểu vì sao 1 người con gái bình thường như vậy lại có thể làm cho con tim mình k biết phải làm thế nào.có bạn nào đã gặp tình trạng này xin cho mình lời khuyên