Đã có ai từng yêu trai người da màu chưa ạ . Help me!!
Chào cả nhà
tình hình của em là thía này. Em đang quen với 1 anh người mỹ gốc phi- black man. Em quen anh trong 1 lần đi uống nước với các bạn trong bar. Anh nhìn thấy em chủ động ra nói chuyện, mời nhóm chúng em uống và rủ cả nhóm chơi domino. Sau đó anh đã xin số đt của em.
Anh 36t( hơn em 10t)), đang là kỹ sư là đối tác với 1 hãng hàng không ở việt nam. Anh rất vui tính, dễ gần, lãng mạn và lúc nào cũng khiến cho mình thấy mình đc tôn trọng và care rât nhiều. Anh bảo anh yêu Việt Nam và anh nếu anh cưới 1 cô gái việt nam thì anh sẵn sàng sống ở đây luôn. trước đây anh có bạn gái ng việt là tiếp viên hàng không rùi nhưng đã chia tay được hơn 1 năm. Nhưng quả thực là em cũng hơi ngại chuyện a là ng da đen, sợ mọi ng nhìn vào soi mói nên mặc dù qua 2 lần đi chơi, em thấy quý anh nhưng nghĩ:" thôi, chắc ko đi đến đâu đâu, ko nên gặp nữa" , Nên em quyết định bảo anh là Em thì chỉ muốn là bạn thôi, nhưng em biết là a muốn nhiều hơn, hiện tại em ko muốn fall in love với ai cả , em có nhiều ước mơ và nh dự định cần thực hiện nên không muốn cái j ngăn cản minh hết" và ko liên lạc với anh nữa. Anh nhắn tin rất nhiều nói anh ko hiểu, và anh nghĩ anh sẽ chắp cánh ước mơ của em hơn là ngăn cản nó. Anh điện em ko nghe, nt ko nghe.
Bẵng đi 2 tháng rồi, anh vẫn kiên trì thỉnh thoảng nt cho em hỏi em khỏe ko nhưng em cũng ko thèm reply. Cho đến tuần trước anh nt 1 cái tin rất dài bảo giờ anh chỉ muốn là bạn em có được không? please... Mình nghĩ kỹ rùi bảo anh có chắc là chỉ muốn là bạn em ko? vì em ko muốn yêu đương j đâu đấy. thôi nếu là bạn thì ok.
Thế nên hôm qua anh ấy đã hẹn đưa em đi ăn, bọn em đi ăn xong nói chuyện 2 tiếng trong nhà hàng. Rồi lúc anh đưa em về, thế nào mà ngồi cãi nhau vụ the touch and conection mà mất 2 tiếng trong xe, cười rũ rượi, rồi a phát hiện ra mình ko chịu đc buồn nôn nên cứ chọc mình. Từ đầu mình còn đùa lại sau a cứ chọc mình hoài, mình bực mình quá mặt nghiêm lại bảo còn làm thế lần nữa là em đi về luôn và ko bao giờ gặp lại nữa đâu đấy. Thế là anh rối rít xin lỗi và bảo chỉ đùa thôi mà.
Hôm qua anh bảo tháng 11 anh về mỹ để nghỉ ngơi 10 ngày. Anh mời mình đi cùng. Mình bảo mình ko đi vì ko đủ tiền và ko thích tiêu tiền của anh,. Nhưng anh trả lời: có ai đã nói j đến tiền đâu mà em đã phản ứng dữ vậy?, em ko phải trả và anh cũng ko phải trả vì office của anh sẽ trả tất cả. Thế ok chưa? Em thì cuồng đi du lịch rồi, nhất là đi mỹ, nhưng chắc em chả đi đâu. Thôi "Của biếu của lo, của cho của nợ". Em chả thích mắc nợ ai.
Anh ý cũng có ý định sống ở việt nam vì anh ấy thích đà nẵng nên đã mua đất ở đó để xây nhà, anh cũng có nhà ở Mỹ, lương anh thì tận 10.000USD / tháng. Sang đây làm nhà, xe ô tô, chi tiêu đều đc văn phòng chi trả. Nên đi chơi anh chả bao giờ cho mình trả tiền cái j cả. Ngay cả tiền gửi xe 30000VND mình bảo cái này ít để mình trả anh cũng ko cho.
Nói thật mình ko thích vậy tý nào, vì bản thân khá mạnh mẽ và ko thích phụ thuocj kinh tế vào đàn ông. Haizzz.,Quả thật thì mình cũng quý anh lắm , nhưng mà bố mẹ mình là ng việt truyền thống, nghe đến lấy tây đã nhảy bổ lên rồi, huống chi tây đen,
Trước nay mình sống cuộc sống như bố mẹ mình muốn đó là ổn định. Chứ con ng mình thực sự muốn bay nhảy đây đó. Giờ mà có 100tr là mình dám bỏ công việc đi du lịch bụi thế giới lắm á. hii. Nên mình thấy anh ây rất hợp với mình.yêu anh lấy anh mình sẽ có đc cs chu du như mình mong muốn bấy lâu. Nhưng điều mình lo sợ là bố mẹ mình sẽ phản đối và sự kỳ thị của mọi ng. Đọc mấy bài bị kỳ thị vì lấy chồng tây mình sợ quá đi :
Mọi ng ai có kinh nghiệm yêu và lấy ng da màu có thể cho mình vài lời khuyên không?