cách đây 2 năm e và anh ấy tình cờ gặp nhau và nói chuyện với nhau rất nhiều chắc cũng kéo dài trong 1 năm. rồi a ấy nói yêu e và mong e nhận lời làm người yêu a ấy nhưng vì tuổi còn ít nên e không dám đồng ý mặc dù e cũng có tình cảm với anh ấy. và sau đó anh í gọi nhưng e không nghe máy. e vẫn hi vọng là a í sẽ chờ e nhưng e không nói với a í. và năm nay lớp e có con bạn mới về mà thật không thể ngờ là chị gái bạn ấy lại là người yêu mới của anh đó. e biết là e không là gì cả, e không có quyền can thiệp vào cuộc sống của anh í nhưng sao e thấy buồn lắm. thế này không thể gọi là phản bội được vì tại e đã từ chối a í trước, e biết là lỗi của e. nhưng khổ cái là e và bạn mới đến không vui vẻ với nhau lắm nên e thấy khó chịu, mà không phải chỉ mình e không vui vẻ với bạn í mà gần như cả lớp không thích bạn ấy. e không hiểu vì sao lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên vậy nữa. e lên đây là muốn nhờ a chị giúp e thay đổi suy nghĩ để không phải buồn nữa, chứ cứ buồn bực mà không thể khóc được thế này e khó chịu lắm. e cảm ơn các anh chị trước nhé. à, năm nay e học 12 nên chỉ muốn tập trung vào việc học nên e muốn mình đừng quan tâm đến những chuyện tình cảm nữa nhưng sao mà khó thế, con tim nó không nghe lời lí trí.