Chào mọi người, em là Slena. Mặc dù ít tuổi nhưng em đã có một mối quan hệ rất đẹp. Em muốn tâm sự với mọi ngươi 1 chút ạ. em và người ấy quen nhau từ lâu và bắt đầu mối quan hệ từ 3/1/2021. Em với người ấy là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, em thì bên thế giới nhẹ nhàng chăm chỉ,gia đình gia giáo thuộc loại ngoan hiền còn anh ấy thì nghịch ngợm,hư,ăn chơi,đú đởn,gia đình làm tự do,... Lúc ấy anh vừa chia tay người yêu được một tuần và em đang lụy ex. Anh đã tỏ tình em và em đồng ý vì chỉ mong quên được ex. Lúc đấy mới yêu nên bọn em vui lắm,anh tử tế nói chung đối rất tốt với em. Được mấy hôm thì vì tính chất công việc nên em đã không bên canh anh, cuối tuần có về thì em về thôi. Lúc em đi là anh nhắn ít lắm,một ngày nhắn được vui vẻ còn anh sẽ off và đi chơi,làm việc với bạn bè anh ấy. Em khá thất vọng vì điều đó nhưng vân cảm thông. Được hơn một tháng,anh ấy đã nhắn ít hơn hẳn,em lúc ấy thì có tình cảm với bạn ý rồi nên buồn lắm. Bắt đầu chăm chút bản thân tý, bắt đầu đăng ảnh lên facebook(trước đó em sống ẩn lắm) thì anh ấy lại tỏ vẻ không thích ý nên em cũng thôi. Bắt đầu từ đó,em thấy anh ý mải làm với chơi không quan tâm,nhắn tin với em như trước,em về chỗ anh thì mới gặp anh và vui vẻ còn lại thì không. Vào hơn 2 tuần đấy,bạn bè em ở dưới đấy đã cho biết anh là người trăng hoa như nào, em phát hiện ra như thế,em khóc nhiều lắm và quyết định chia tay với anh và nói anh tồi như nào. Anh lúc rep cũng được 1,2 câu rồi kệ. Sau chia tay 1,2 hôm phát hiện anh đã có người mới,em đau lòng lắm và quyết định yêu người khác để quên nhưng em đã chia tay,em cần yêu bản thân đã. Em lúc đó thay đổi cách ăn mặ,ăn nói,MXH,... lúc đó em xinh hơn hẳn á. Không biết lí do nào mà chia tay í xong anh đòi quay lại với em lúc đầu em từ chối xong cũng đồng ý vì nhớ anh. Bọn em lại hạnh phúc như trước. Rồi lại như lần đầu,bọn em lại chia tay vì thế,sau đó em lại khóc thậm chí còn uống rượu uống bia cơ. Lần này em nói quay lại vì em nhớ anh quá rồi,em không chịu được :(( Lúc đó là hè nên em về đấy ở hẳn luôn,có cãi nhau nhưng ít lắm,lúc đó tình yêu đẹp lắm,bọn em dẫn nhau đi ăn,đi chơi,anh chiều em như công chúa,giới thiệu em với bạn bè,... đủ thể loại vui lắm. Gần hư cả ngày là bên anh,sáng trưa,chiều,tói đều găp nhau. Anh cũng vì em mà không di chơi với một ai hết,chỉ bên em mà không ép buộc. Hết hè,em lại xa anh và ít về hơn hẳn chắc 1 tháng về chỗ anh 1 lần. Anh lần này vẫn thế,do mải chơi với làm mà ít ib với em nhưng em quen rồi,mỗi lầ em về là đối tốt với em,em như công chúa í. Anh cho em pass fb và anh ib với gái qua instargram,em vào được acc anh và em phát hiện điều đó. Em thấy anh ngỏ ý đi chơi bí mật với một cô gái,nhưng cô ấy biết anh có ny nên từ chối,lúc đó anh đã bảo "không sao đâu,bồ t không biết đâu" lúc ấy em đã khóc và chia tay anh lần nữa.Lần này anh đã xin lỗi và níu nhưng em không đồng ý. Rồi anh ấy lại xin quay lại rồi em đã đồng ý nhưng được 1 thời gian em suy nghĩ và quyết định buông bỏ để tốt cho anh. Lần này anh đã coi đó là trò đùa và kệ em đến tận 3 hôm sau anh mới hỏi chia tay thật à? lúc ấy em đã nói"Ừ" và anh ấy đã làm bạn rồi quan tâm em như lúc mới yêu. Rồi 1 lần nữa anh nói quay ại,lúc ấy em đang nhớ anh nên lỡ đồg ý được 3 hôm em đã buông bỏ đi. Lần này anh xin lỗi,khóc rồi níu nhiều lắm nhưng em không nghe. Rồi qua được mấy hôm anh có nym,cô này bị anh làm tổn thương nhiều lắm,nhiều hơn em nữa,em thấy tội lắm. May anh đã buông cho cô ấy và đã độc thân. Anh và em chưa bao giờ hết tình cảm với nhau. EM nên quay lại không ạ

