Đã chia tay 5 tháng người yêu cũ bỗng dưng hẹn rủ đi xem phim
Trước đây mình đã từng có topic là bố mẹ bạn trai ngăn cấm không cho cưới dù đã mua nhẫn cưới và chụp ảnh cưới chỉ vì tử vi của mình xấu sẽ không hợp nhau . Sau 1 thời gian không thuyết phục được bố mẹ người yêu mình đã chọn gia đình chia tay với mình. Đến nay đã được hơn 5 tháng, ngoài tn chúc mừng mình 8/3 và sinh nhật ra thì không còn liên lạc nói chuyện gặp gỡ gì nữa. Vậy mà bỗng dưng hôm qua người yêu cũ lại nt hẹn rủ mình đi xem phim. 2 đứa đã đi xem phim cả buổi chiều rất vui vẻ, không ai nhắc đến quá khứ cũng không trách cứ nhau, cảm giác nói chuyện vui vẻ thân thiện như chưa từng chia tay. Lúc mình về cũng nhắn tin hỏi mình đã về đến nhà chưa. Nhưng chỉ như vây thôi đến bây giờ cũng lại không liên lạc nữa. Mình cũng không hiểu tại sao lại muốn gặp mình nữa dù lúc đầu chia tay kiên quyết không gặp mình. Không biết ng yêu cũ có ý định quay lại không , mình thì muốn nếu có thể thì quay lại nhưng sợ anh ấy chỉ coi mình như bạn thôi. Mọi người ( nhất là các bạn nam) đã ai ở trường hợp này chưa giúp mình với