Cứu mình với mình đang mất niềm tin vào đàn ông , tất cả đàn ông .


Thứ nhất có vẽ ngiêm trong hơn cả là mình đã từng yêu phải 1 thằng sở khanh , cướp đi đời con gái của mình rồi bỏ rơi mình. 6 tháng rồi mình đã vô cùng đau khổ và dằn vặt bản thân . Mình không dám yêu nữa mặc dù vẩn có vài người tán tỉnh , mình bị mất cảm giác rồi .Mình chưa thể quên đi chuyện đó mặc dù đã rất cố gắng quên. block face hắn rồi lại mở rồi lại vào nhìn hắn hạnh phúc bên người khác mình đau lắm . Biết là tự mình làm khổ mình thôi , nhưng giờ phải làm sao đay? ai hảy cho mình giải pháp với? 26 tuổi rồi có quá muộn để bắt đầu lại không? TỪ NAY BỚT YÊU NGƯỜI .


Thứ 2 mình cảm tháy lòng thương người của mình bị lọi dụng. Cho cái anh đồng nghiệp củ mượn tiền . nhìn rất hiền lành , lúc mượn nói là bị cong an bắt gio không có tiền nộp phạt lúc đó mặc dù minh không có nhiều tiền nhưng cũng cho mượn vì mình nghĩ lúc khó khăn thì rât cần giúp đỡ . mình cũng nói là mình ko có nhiều nhớ trả sớm cho mình nhá . ok ngon lành . xong giờ lâu lắc rồi mình đòi mấy lần mà cú hứa hươu hứa vượn chán chảng thể tả . TỪ NAY BỚT THƯƠNG NGUOI.


Thứ 3 mình làm thiết kế vừa nhận công trình thiết kế cafe cho cái anh đó gửi phương án xong xuôi giờ lấy tiền thì nhắn tin không trả lời , gọi điện không bắt máy . huhu . Sao mình xui xẻo quá vậy nè . chán không thể tả . TỪ NAY BỚT TIN NGƯỜI.


Chỉ có gia đình là yêu thương mình thôi .....