Làm thế nào bây giờ các me ơi, em đang rối quá! Em tưởng chuyện này chỉ có trong phim Hàn Xẻng, ai đời nó xảy ra với em


Em năm nay 27 tuổi, trông cũng được, công việc cũng khá. Tính tình thì hơi bốc đồng, nhưng nhiều người ưu ái bảo em cá tính. Em đang chơi rất vui với một nhóm bạn cả trai lẫn gái. Em chưa có người yêu. Thật ra là em chia tay ex của em cũng 2 năm rồi nhưng chưa có mối quan hệ mới vì em còn mải chơi lắm, đặt mục tiêu 30 tuổi mới nghĩ đến chuyện lập gia đình.


Trong nhóm chơi chung với em co 1 anh bác sĩ 32 tuổi, đẹp trai, chững chạc và rất tốt tính. Nói chung, em rất có thiện cảm vì anh ấy luôn quan tâm để ý đến mọi người, rất dịu dàng và chiều em nữa. Em tạm gọi là anh A. Còn một bạn thì bằng tuổi em, là em họ của anh kia. Bọn em quen nhau thì rất lâu rồi nhưng khoảng hơn 1 năm nay mới chơi thân. Bạn này thì thuộc tuýp sôi nổi, hay pha trò. Gặp mặt bạn ấy em thấy rất vui. Bạn ấy vắng mặt trong các buổi đi chơi là cảm giác không khí trùng xuống, mất vui hẳn. Em tạm gọi là anh B


Em cảm thấy rất may mắn vì có nhiều người bạn tốt như thế. Thế mà hôm qua, cả 2 anh em nhà họ cùng hỏi cưới em. Tối qua bọn em hẹn nhau đi hát karaoke (nhóm em có 6 người: 4 nam 2 nữ). Đang hát không hiểu sao màn hình tắt ngóm, xong anh A phát biểu cái gì đấy rất tình cảm kiểu như là yêu em từ lâu rồi và tin chắc là bọn em sẽ là một gia đình hạnh phúc (Lúc đấy em cũng hơi cuống nên không nhớ anh ý nói gì). Xong anh ý quỳ xuống giơ nhẫn cầu hôn em. Em choáng quá! Mặt anh ấy có vẻ rất tự tin như là em đã đồng ý trước rồi. Thề với các mẹ em chưa bao giờ có biểu hiện yêu đương gì với anh ấy, chứ nói gì đến cưới xin. Em sốc quá, thế là em đớ lưỡi, cứ ơ ơ a a. Em nhìn bọn bạn em một lượt như kiểu cầu cứu. Bọn nó còn ồ à vỗ tay càng làm em không biết làm thế nào. Có mỗi anh B đang ngồi tu chai bia, thế là em nhin anh ấy rất đắm đuối cầu cứu. Xong rồi em còn choáng hơn. Anh B đặt chai bia cộp cái xuống bàn xong đi về phía em bế xốc em vắt lên vai đi ra khỏi quán. Em không nhìn thấy những người kia mặt mũi thế nào, chứ em chỉ biết hét ầm lên.


Nháy mắt cái em đã ngồi trên xe của anh B chở em về nhà (Anh ý lái 4 bánh). Xe dừng trước nhà em (lúc đấy cũng muộn nên khá vắng vẻ). Em vừa định mở lời cảm ơn đã giải cứu em thì bị hắn lao vào hôn rất đắm đuối. Em sợ quá vùng vẫy đập loạn lên. Đến khi em sắp hết hơi hắn ta mới tha cho em. Em tát cho một cái, lại bị hôn phát nữa. Lần này thì em khôn hơn, không trả thù nữa mà luồn tay định mở cửa chuồn thẳng, nhưng mà cóc mở được cửa. Lúc đấy phải nói là em hơi run. Hắn ta nhìn em cười, xong cũng lôi một cái hộp nhẫn ra. Chẳng hỏi ý kiến em mà giằng tay em đeo nhẫn vào xong ôm chặt em không cựa được, bảo là mai sẽ nói với anh A bọn em sẽ kết hôn. Em dùng hết vốn từ chợ búa của mình để chửi rủa hắn đập hắn bôm bốp, nhưng hắn cứ ngồi nhìn em cười. Xong hắn mở cửa xe lại vác em lên trong khi em giẫy giụa. Em ầm ĩ quá nên bố mẹ em bị đánh thức. Hắn vẫn vác em trên vai và bảo với bố mẹ em là bọn em sắp làm đám cưới. Xong hắn đặt em xuống rồi đi về. Bố mẹ ngăn em sợ em làm ầm quá hàng xómg lại dị nghị.


Cả đêm qua em không ngủ rồi, em vẫn chưa hết sốc. Em tưởng mình nằm mơ nữa. Em không dám mở điện thoại. Em không biết đối diện với anh em nhà họ thế nào. Em không muốn mất bạn. Mà anh em nhà họ vốn rất thân nhau, em cũng không muốn vì em ma trở mặt. Em cũng tự truy vấn mình là liệu mình có yêu ai trong 2 người họ không, thì nói thật là bản thân em cũng không có câu trả lời. Một người cho em cảm giác rất ấm áp, một người luôn làm cho em cười. Chỉ biết là chắc chắn em chưa muốn lập gia đình. Bây giờ em phải làm thế nào ạ? Em phát sốt lên mất.