Có con bé em và nó thích nhau, nó rất cá tính, nó ở Hà Nội mới vào SG, mỗi lần đi chơi nó lại gọi em và em lại chạy dẫn nó đi chơi hơn 100km mới về, lần nào cũng thế. Tối hôm qua, hứng lên em phóng xe dẩn nó xuống Vũng Tàu uống nước rồi lại chở nó về SG. Trong lúc chạy xe nó có ôm em chặt. Nhưng ghét nỗi là, mỗi lần nhắn tin cho em thì nó lại thường phản hồi rất chậm, nhiều lúc nó không thèm nt trả lời em nữa. Những lần đi chơi đêm trước kia với nó lúc nào nó cũng nhắn tin hỏi xem em về chưa, còn bây giờ thì không, mặc dù em biết nó cũng thích em. Các anh chị tư vấn giúp em có nên tiếp tục quan hệ với bé này nữa không, và nếu tiếp tục thì phải làm sao. Thanks