Cứu em với! Làm sao để có được tình cảm của một ng chỉ "muốn" mình chứ hok iu mình???
Cả nhà ơi cứu em với em sắp chết rồi whowhowhooooo…….
Lần này em ngỏm thật rồi!!!
Như em đã post trong nhà quyến rũ. Em xin trích ngang thế này:
Em quen cáo trước Tết. Bữa đó quẩn quẩn thế nào, lên mạng thấy cáo đăng tin tìm gấu 1 tối, lại thấy bonus thêm tấm hình khá kute, em BUZZ phát. Cáo lập tức gọi lại rủ zê và tối đó gặp nhau. Gặp xong thì thôi. Cũng khá thú vị. Và rồi lại lao vào cuộc sống. Em vốn thuộc loại phũ. Với lại ăn chơi k sợ mưa rơi, em cũng xác thị định là cáo này gặp chơi rồi đường ai nấy đi. Cáo cũng vậy nên chẳng ai lăn tăn j.
Nếu như chỉ dừng lại ở đó thì chẳng có j để nói….
Nhưng. Hai hôm sau đột nhiên cáo gọi em, (lại) rủ đi chơi. Suốt ngày hôm đó cáo rủ zê… Em từ chối vì cũng xác định, hẹn hò kiểu vậy chẳng bao h thích gặp lại lần thứ hai….. Sau đó cáo thường xuyên nt gọi điện, tới sau đó khoảng 1 tuần j đó e đi chơi lần hai. Xong lần này em (lại) nghĩ bụng: vọt được rồi.
Nhưng. Cáo tuần sau đó lại nt. Mà cách cáo và e nt tung hứng cực hài hước dễ thương… em bắt đầu tò mò về cáo. Gu gù cái tên của cáo, ai ngờ ra cả đống info. Hèn j……
Cáo khá “nổi tiếng” trên một diễn đàn về bóng đá, lại còn bày đặt làm ẹt meo, ý lộn, ạt min. Giọng hát thì ngọt như mía lùi (đã hát cho e nghe nhiều bài). Làm ca sĩ, ghi đĩa, làm MC…. Còn về hình thức: Cao 175 dáng người cân đối tập gym chơi bóng. Nhìn đẹp kiểu ngây thơ thân thiện, Mặt nhìn ngô ngố mà che đậy bản chất khủng bố bên trong. Nhìn trẻ hơn nhiều so với tuổi (cáo 87 nhìn tưởng chín mấy)
Từ lúc đọc thông tin về cáo, mở nhạc do cáo hát ghi âm, mở chương trình cáo làm MC… đọc status. Comment, coi hình của cáo trên các diễn đàn và fb… em bắt đầu nghĩ tới cáo hồi nào hok hay
SN cáo hồi tháng tư có gặp e. Sau đó thì hok ai liên lạc ai j hết.
Đùng 1 cái, 18 ngày sau đó, tự nhiên cáo ở đâu chui ra, lại nt em. E hok trả lời, mà cũng nghĩ nếu thấy e im lặng chắc cáo sẽ rút lui…. Lúc này em sợ nếu tiến xa hơn sẽ có nguy cơ bị hurt, nên em tính rút trước cho lành.
Ai ngờ cáo (bởi vậy em mới kiu bằng cáo, chứ hok phải gấu mèo j), hok để cho em yên. Nt em hok trả lời thì gọi điện… gọi em im lặng thì gọi tiếp…. Mà cách nt của cáo kute hok cưỡng nổi!!! Thế là em (lại) trả lời tn, lại bốc máy… loạn cào cào.
(Lại) rủ e đi chơi, e từ chối. Sau đó rủ liên tục 2 tuần, cuối cùng (lại) đi chơi
Mà đi chơi thì, lần nào cáo cũng chỉ mún ôm hun.. các kiểu. Mà cáo thì cao to đẹp trai. Bonus thêm cái mùi nước hoa quyến rũ vừa nồng nàn vừa ngất ngây khó cưỡng…………. cáo cứ ôm em vào lòng là em lại tim đập loạn xạ. Cáo bảo “thế này mà con hok chịu gặp nhau thì để làm j cơ chứ!”
Cáo cũng luôn miệng nói thích mùi của em. Nhưng mà em mới tội kìa. Em bị… ghiền mùi của cáo mất rùi… huhuhh
Lúc đầu em chỉ tính vui chơi, h nếu mún là em có cáo liền, nhưng e lại hok chơi cáo. Có phải e mâu thuẫn wa’ hok?.. Cáo bảo em “bất cứ khi nào em muốn anh, em ới 1 phát là a có mặt liền”. Oái! Nói nhu thể mình là con ghiền sex!!! (note: em với cáo chưa xxx ạ, nhưng chiều chuộng cáo bằng cách mồm miệng đỡ chân tay). Nhưng h thì cáo bảo cáo ghiền em. Em bảo ghiền j thì bảo ghiền được em chiều chuộng. Hơ! Em bảo sao a ghiền khôn thế mà e đâu chiều j a? Cáo bảo thì e cho a làm hoàng đế là e chiều a rùi đó (tại vì hôm bữa sn cáo, cáo hỏi tặng a j? e bảo tặng a 1 câu chuyện hấp dẫn nhưng tối e mới sáng tác được h e đang bận. Cáo bảo a mún e tặng a 1 tối được ở bên e kia! E bảo Ok vậy e tặng a 1 tiếng làm hoàng đế…). Sau tối đó cáo mất tích. Sau đó hỏi sao e chẳng bao h liên lạc với a j hết vậy, sao toàn là a liên lặc trước. E bảo e bận (thực ra vì em bắt đầu thấy mùi nguy hiểm và khả năng bị hurt khá cao với kiểu ng công lực thâm hậu này, ba mươi sáu chước, chước chuồn là hơn. e tình zọt). Cáo lại bảo “-tại e làm a mê mẩn mất rồi, h làm sao”. “-chưa bít ai làm ai mê mẩn hơn nè”. “-Nói vậy là e cũng mê mẩn a àh? Mê a sao k chịu gặp a j hết? Còn a mê e lúc nào cũng mún gặp e thui”, “-Haha đàn ông sao hỏa đàn bà sao kim, e và a sao giống nhau được chứ”, “-Hok bít đâu gặp a đi… người ta mê nhau thì phải mún gặp nhau chứ e thì cứ từ chối gặp a hoài…kỳ quá àh”, “Anh mới kỳ đó, a cứ mê ai là chỉ nhăm nhăm mần thịt con ng ta!” (cả hai cười ha hả…)
Híc lúc đầu em tính post trong mục chuyện ấy nhưng mún post ở đây hơn vì hai cái này nó đan xen nhau rối rắm… nhưng em mún xoáy vô tềnh iu, chứ hok phải “chuyện ấy”
Lần cuối gặp nhau cáo chở em vô ks(trước đó cũng 1 lần vô ks rùi). Một điểm bonus nữa là cáo hok bao h ép j nếu e hok mún. Cáo toàn là xin và năn nỉ. Mỗi lần vô ks thì cáo tự động cởi hết đồ, còn em thì vẫn để nguyên(e với cáo lúc nào cũng như sao hỏa với sao kim), cáo năn nỉ lắm e cởi phần trên thui. E thấy cáo năn nỉ hok được thì cũng ngoan ngoãn vui vẻ - là điều em rất thích.
Tụi em vẫn chưa mần j nhau. Và, em, nhờ có cáo, tự nhiên hiểu hơn bản chất con ng mình. Trước đây em cứ nghĩ mình thích vui chơi tiêu khiển. Em cực phũ, trước h toàn là bỏ zai hok thương tiếc. Gặp thì chơi sài, chán thì bỏ. Nhưng gặp cáo thì khác. Tự nhiên em hok thích sài. Hơ! Chẳng phải đó là ước mơ của em sao? Em cũng đã từng post trong thớt quyến rũ hỏi xin ý kiến làm sao để có cáo là bạn (kiểu như là bạn tình hok ràng buộc). Các cao thủ trong đó đã góp nhìu ý kiến cực độc. Kết quả là em đã được như ý (H em mún cáo thì có liền). Nhưng e lại hok thích mần cáo... E cũng hok hỉu con ng mình nữa. Gương mặt ngây thơ vô số tội, ý lộn, vô tội của cáo. Nhìn vô là chỉ mún ôm cáo vào lòng thui…. Ánh mắt cáo, gương mặt cáo, một cái j đó hok phàm tục như em. Mà cáo thì lại chỉ thích phàm tục!!!
Lần gặp cuối, cáo luôn miệng nói sao em sexy thế? E đố cáo hai câu cực khó, cáo trả lời được một câu (vậy là em phục lăn rùi, vì thường chẳng zai nào đoán được!). Cáo thông minh lắm! Hơn em hok phải một mà là mấy cái đầu lận.
Trên đường về, cáo vừa chạy xe vừa hát cho e nghe suốt cả con đường, về tới tận nhà lun. Cáo bảo “e về cẩn thận nhé” rồi phóng vút đi. E thấy cáo rất sáng tạo…. Ngay cả câu chào. Mỗi lần gặp hay tam biệt là một kiểu nói khác nhau hok khi nào giống khi nào. Đi theo cáo em cứ phục lăn phục lộn… hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác…
Bữa đó là thứ năm tuần trước, tới nay cáo cũng chưa liên lạc j. Những lần trước cũng thế, cứ mỗi lần gặp xong thì cả hai đều mất hút, tới hoặc là vài bữa, hoặc là rất lâu sau đó, tưởng như đã đường ai nấy đi thì cáo lại lù lù xuất hiện.
Vần đề là, sau lần gặp cuối e gần như bị trúng sét. Mùi thơm ngất ngây của cáo, body tuyệt mỹ, gương mặt như thiên thần và nhất là, vẻ hiền hòa ngoan ngoãn của cáo… ám ảnh em. Mấy nay em hok ăn ngủ được vì nó. M.ng cứu em với e die tới đít rùi
Lần gặp đầu thì cả hai đều hồn nhiên như cô tiên, em nhớ mình còn bla thỏa thê, kiểu như: - Anh nhiu tủi? – Anh 26. - 26 hả? Miễn sao hok phải trẻ vị thành niên là ok! Mà hum đó làm biếng, mặc mỗi cái váy dài cho tiện. Eo. H nghĩ lại thấy, đúng là mình đã underestimate địch mất rùi. Thà hok bao h gặp lại thì thôi. Đằng này cứ lâu lâu cáo lại ới một phát. Giật cả mình.
Giờ em ở trong tình trạng thế này: gần cáo thì vui, xa cáo thì nhớ. Đi đâu làm j ăn ngủ j đều nghĩ về cáo hết. Lúc thì mún bỏ đi để tránh bị hurt, lúc thì ngóng chờ tin cáo, lúc lại thầm cầu nguyện cáo đừng bao h nt để em quên cáo e zọt cho lẹ. Chứ cứ à ơi kiểu này… zọt mấy lần mà cuối cùng kết quả lại thành ra gần cáo hơn. Mấy lần cứ quên cáo. Xong cáo lại lù lù dẫn xác tới…
Giờ e nên làm thế nào:
- Quên tiệt cáo, kể cả nếu cáo có nt dt cũng quyết hok trả lời. Từ bỏ ngay, luôn và vĩnh viễn để tránh thương tổn về sau
- Đợi cáo liên lạc thì trả lời và vẫn thỉnh thoảng đi chơi bình thường như xưa,giữ mối quan hệ vô thưởng vô phạt, ít nhất cũng thỉnh thoảng được gặp cáo
- Án binh bất động rình cáo bít đâu có lúc cáo cô đơn lại nhận ra chẳng ai bằng mình hí hí. Cái này thì hên xui. Mà với cáo thì khả năng này cực hiếm, vì xung quanh cao toàn các vệ tinh chân dài 9x bay vèo vèo.
Cả nhà cứ ném đá, xong cho em xin tí cao kiến…………..… giúp em nhá gấp lắm rồi!!!