Em 16t .Em sợ. Vì em đang trong một mối quan hệ gọi là hứa hẹn với một anh 24 tuổi. Cách tụi em quen nhau rất đặc biệt. Ảnh ở Nhật đang du học và làm thêm. Em thì hiện đang sinh sống tại Việt Nam, vẫn còn đi học và học rất khá. Em với ảnh gặp nhau qua Pubg, cứ lập team chơi mãi với nhau đc hơn 1 tháng, thì có cho nhau fb để khi nào muốny chơi thì hú nhau một tiếng. Không hiểu sao một hôm anh hẹn em tối chơi thì ngay chiều hôm đó em bị sốt cao. Em mới nhắn là em bị bệnh v đó nên k chơi đc. Bắt đầu ảnh hỏi em rất nhiều, rồi chỉ em cách này cách nọ để em mau hết bệnh. Trong khoảng thời gian đó, em cũng rất bâng khuâng, suy nghĩ rất nhiều, vì em ko dám nghĩ tới chuyện sâu xa hơn của 2 đứa, em sợ lắm, tại ảnh lúc nào cũng chăm sóc, quan tâm làm em khó chịu nhưng em lại rất thích. Em bị bệnh liên tục 3 ngày. Thì ảnh cứ như v đến khi hết bệnh. Tụi em vẫn nhắn tin nhưng ko ai dám thổ lộ tình cảm( lí do em nói sau). Đến một ngày ảnh lại bất chợt nhờ em chiều 5h mấy mà ảnh chưa nhắn tin cho em thì em gọi để kêu ảnh dậy giúp vì tối ảnh còn đi làm. Em mới nghĩ ông này ko biết đặt báo thức à. Nhưng mà mình cũng hơi thích nên nhận lời. Đúng thật là chiều hôm đó ảnh ngủ quên nên em phải gọi, rồi ảnh bắt máy. Cuộc gọi đó như là cái chất gây nghiện v đó mọi người. Tụi em cứ muôna gọi mãi. Bắt đầu từ đó là tối nào ảnh cũng gọi cho em rồi hai đứa để điện thoại tới sáng cùng nhau ngủ. Tối nào ảnh cũng hát cho em nghe mãi 1 bài, nhạc chế gì đó mà em thấy thật sự giống với hoàn cảnh của tụi em lúc đó nên tối nào cũng kêu ảnh hát cho nghe. Mọi chuyện xảy ra chưa tới hai tuần tính kể từ khi em vs anh bắt đầu có cảm tình vs nhau.trước lúc chơi thì em đã bt ảnh có bạn gái rồi. Tới một ngày em đi chơi với gia đình, thì ảnh lại nhắn thế nào đó em ko nhớ, cứ giỡn qua lại thì em đột nhiên chịu ko nổi nhắn một câu là em thích anh, sau đó ảnh im k trả lời đến tối khi em đi chơi về, ảnh gửi em mấy cái clip anh tự làm , lúc đầu nó cứ vòng vo tam quốc gì đó xong rồi khúc sau có dòng chư anh cũng thích em hiện lên. Em bất ngờ và lúc đó cứ lâng lâng , thích lắm. Đc hai ngày sau, tụi em lại nói chuyện nghiêm túc. Ảnh có hỏi em là bt chuyện ảnh có bồ ko. Em tl là biết. Sau đó em có nói là em thích anh, cái đó là tình cảm em dành cho anh. Còn chuyện anh có muốn đáp lại hay không là quyền của anh, anh đang có bồ thì bây giờ anh có thể trọn vẹn với bạn gái anh đi. Em sẽ ko can thiệp nhưng nếu có duyên sau này e vs anh gặp lại. Một hồi lâu ảnh mới nói rõ cho em bt là ảnh vs chị kia đang xích mích , cả ba tuần trc ( hơn một tuần trước khi 2 đứa có cảm tình) thì cả hai đã rạn nứt rồi. Sau đó ảnh có ngỏ ý là sẽ chấm dứt vs chị kia. Sau đó nói chuyện này là do anh giải quyết, em ko dám can thiệp, đừng để em dính vào. Sau đó tụi em vẫn nói chuyện với nhau bình thường, có hôm gọi điện nằm tâm sự với nhau cả đêm, nói chuyện rất hợp nhau. Có những chuyện buồn gì trong gia đình ảnh cũng ko ngại nói vs em. Em cũng v. Tới một ngày ảnh nói sẽ hẹn chị kia ra để chấm dứt. Em hỏi v thì anh thông báo vs em làm gi. Ảnh nói là vì ảnh muốn chia sẻ , tôn trọng em, muốn em bt. Ảnh đi nhưng không gặp đc chị, ảnh có để lại giỏ đồ là tất cả những gì của chị mà ảnh giữ. Sau đó đi về, thật sự là chị kia cũng đang hiểu là sẽ kết thúc hay gì đó nhưng cả hai hiện tại đang tránh mặt ko ai ngỏ lời vs nhau. Sau đó như là tụi em mới dám thân mật thêm một tí, có những cái tên gọi cho nhau. Sau đó , một khoảng thời gian thì chị kia có nhắn tin gửi hình chỉ và ảnh đang hạnh phúc hỏi em là bạn là bồ của ng này à?. Em ko trả lời và gửi qua cho anh xem, vì lúc đó em ko bt làm gì. Ngay tối hôm đó em lại đi chơi vs gđ, nên ko nhmaws tin được nhiều. Sau đó tối về em thấy ảnh onl nhưng ko hỏi han em câu gì , em mới nhắn nhưng chỉ thấy seen mà ko tl , em gọi cho ảnh. Thì ảnh có bắt máy nhưng để trong túi áo khoác và nghe đc cuộc trò chuyện giữa ảnh và chị kia.(ảnh có nói lại vs em là muôna em nghe đc nên bắt máy ) nhưng em hoảng quá ko bt làm gì nên tắt máy. Sau đó, ảnh có tự đôngj kể hết mọi chuyện là chị này có đến nhà hỏi lí do, ko xảy ra xích mích gì nhưng chị này cứ đòi hỏi cho chỉ mượn đt. Sau đó lại còn đòi ngủ lại nhà vì trễ tàu điện về nhà( bên Nhật), anh này ko chịu và nói qua nói lại một hồi mơis nói là chỉ hiểu r, chỉ chấp nhận chia tay. Sau đó, em tưởng đc yên bình rồi. Tụi em vẫn nói là thích nhau chứ chưa nói yêu hay gì, có ảnh thì lúc nào cũng nói thương em. Tụi em nói chuyện rất hợp nhau, và hôm nào cũng gọi video noia chuyện, kể cả những cái xấu của nhau thì cả hai đều vui vẻ chấp nhận, ko phải vì bề ngoài như thế nào đó mà lại mất đi cái tình cảm. Cả hai tụi em đều nói chuyện rất trong sáng.gia đình ảnh em cũng bt đc khá nhiều, gia đình em ảnh cũng bt( do cả hai chia sẻ vs nhau) . Như là quen nhau từ lâu rồi. Sau đó em có nói nếu anh chờ đc thì khi lên đại học, em sẽ công khai mối quan hệ. Anh cũng đôgf ý. Tưởng êm đẹp rồi. Nhưng hôm nay chị kia lại đăng nhập vào fb của ảnh và chụp lại đc tin nhắn của bọn em, sau đó gửi lại cho dì ruột của ảnh. Người di này có vào nói nặng với em, xưng bằng mày tao, hỏi m là con nào rồi gửi những tấm hình tin nhắn của bọn em qua cho em, còn nói em giỏi lắm,... em ko trả lời lại mà để vào hàng chờ. Thật sự hiện tại em đang rối lắm nhưng một mực ko muốn buông. Em sợ đến mức tay chân em run rẩy hết, em có tự nghĩ có khi nào mình là người xen vào chuyện tình cảm của ảnh ko, có khi nào chuyện mình làm đang sai ko. Xong rồi tự an ủi là cái đó là cảm xúc của em, ko ai ngăn cấm đc nhưng lại nghĩ tại sao lúc đó em ko tự chủ đc mình. Em hiện đang rất bối rối. Em muốn gọi cho ảnh để bớt sợ nhưng ảnh lại đang đi làm. Tụi em vừa mới tạm biết nhau trước khi đi làm mà, mấy tiếng sau đã có chuyện. Mọi người giúp em với.