Em đang rất sợ mọi người ạ. Hôm qua em và ck em giận nhau. Hiện tại bọn em đang xa nhau. Người hàn quốc và ng việt nam. Nên em có chót dại vào chém gío với con bạn em rằng em đang hối hận khi lấy ck ở quê, rằng ck em là người vừa nghèo vừa ko có chí tiến thủ vừa hay giận dỗi. Mà em còn văng tục trong đó nữa. Bìnb thường em ko như vậy mà hôm qua em điên hay sao ý. Còn nói ở quê dân trí kém, nhìn mấy đứa bạn em lấy ck giàu mà thèm. Biết thế ngày trước lấy anh 3G (gia-giaù-giỏi). Nói rất là nhiều điều ko hay. Mà trong lòng em vì bực tức nên nói như vậy chứ ko nghĩ như vẬy. Hôm nay ck em vào đọc trộm tin nhắn fb của em nên đã đọc được hết. Anh ấy sốc kinh khủng, và đợi qua tết sẽ nói chuyện với 2 bên gia đình về chuyện này rồi li dị. Em phải làm sao bây giờ???