Chào các anh các chị trên wtt. Em đã đọc nhiều bài viết trên này của các anh chị, rất bổ ích. Lần này em muốn hỏi ý kiến anh chị về 1 "truyền thuyết" trong chuyện lấy chồng, không biết đã có ai trải qua chưa?


Em xin tóm tắt thế này ạ


Anh A : Bằng tuổi em, gia đình cơ bản, nghề nghiệp nói chung là tạm ổn. A là người yêu cũ của em, chúng em yêu nhau được gần 5 năm thì chia tay 2 năm trước, nhưng A vẫn không quên được em, vẫn rất nhớ nhung và mong muốn chúng em quay lại. Về tính tình thì A hơi hướng nội, ghen tuông nhưng được cái chiều chuộng quan tâm đến em thì không ai bằng. Chỉ có điều trong khi em hướng ngoại, có nhiều niềm đam mê như đàn hát, chụp ảnh thì A gần như không có những sở thích này, làm đôi lúc em cảm thấy chúng em không có nhiều điểm chung về sở thích để chia sẻ


Anh B : 6 tháng trước em gặp và yêu anh B. Anh này hơn em 6 tuổi, rất hiểu biết, thích tìm tòi tự học hỏi, và chúng em có cùng sở thích về đàn hát, chụp ảnh, nói chung là khá hợp. Tuy chưa nói chuyện cưới xin nhưng anh ấy đã đưa em về nhà và sang nhà em chơi. Nhưng không biết có phải do khoảng cách tuổi tác và anh hiểu biết quá nhiều không mà em luôn thấy anh coi em như trẻ con, không quan tâm đến em nhiều ( vì anh cho rằng thế là sến, không cần thiết ).


Gần đây em buồn nhiều vì tính gia trưởng và vô tâm của B, trong khi đó thì cả A và mẹ A đều gọi điện nói chuyện nhiều với em, mong muốn chúng em hàn gắn lại. Nếu tiếp tục với B, em không biết liệu anh ấy có thể trở thành 1 người chồng tốt không khi mà mới yêu nhau đã như thế này. Nhưng với A, em cũng không biết liệu cái truyền thuyết "lấy người yêu mình" có đúng không, liệu mình sau này có nảy sinh tình cảm với người ta 1 lần nữa được không....


Em mong các anh chị cho em 1 lời khuyên. Em đang rối quá....