Em năm nay 25, yêu anh ấy đc 3 năm rồi. Anh ấy 30t, free-lancer, thu nhập cũng trung bình khá nhưng chẳng bao giờ để ra đc đông nào. Anh ấy còn lô đề nhưn giấu em. Cách đây nửa năm em phát hiện ra, anh ấy đổ lỗi là do em chia tay anh ấy (lúc đó 2 đứa lục đục) nên anh ấy nghĩ quẩn. Sau đó anh ấy xin lỗi và hứa hiếc đủ kiểu, em cũng tha thứ, còn đưa tiền cho anh ấy đi trả nợ, cứ nghĩ thôi thì đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại. Sau đó mọi thứ cũng ổn ổn, cho tới gần đây.
Em phát hiện ra đt anh ấy nhiều tin nhắn gửi lô đề cho ông chủ đề. Anh ấy rất hay giấu đt, và sợ em cầm đt của anh ấy. Em hỏi thẳng anh chuyện lô đề thì anh ấy chối bay chối biến, bảo là chỉ nhận chuyển hộ cho mấy thằng bạn. Tạm thời mấy hôm nay em để yên chuyện đấy, vì...có chuyện khác. Anh ấy dạo này hay đi chơi đêm lắm, ko phải la cà gái gú gì (dù em cũng nghi ngờ và tìm hiểu thì ko thấy dính dáng gì tới gái). Anh ấy hay lên quán cafe, bar ở phố cổ, tụ tập bạn bè hút cỏ. Trước còn hút ít, em cấm, nhưng cả tuần nay đêm nào cũng lên đó hút, 3-4h mới về. Em mất ngủ triền miên vì anh ấy. Mệt mỏi vô cùng.
Anh ấy lại còn vay nợ của bạn, họ gọi điện nhắn em, nói anh ấy ko ra gì.
Em thật sự chưa biết quyết định thế nào. Anh ấy rất vô tâm nữa, chẳng bao h vì người yêu mà chịu suy nghĩ là đã làm em khổ sở như nào.
Bọn em lại còn chuẩn bị cưới nữa, 2 bên gia đình đã chọn ngày cả rồi. Bố mẹ anh ấy thì rất quý mên em. Em đến nhà anh ấy ăn cơm thường xuyên cả năm nay rồi nhưng hiếm khi bố mẹ ah ấy để em phải rửa bát. Em có ốm đau gì mẹ anh ấy cũng gọi điện hỏi thăm, dặn dò...Nói chung nhiều lcus em nghĩ vì bố mẹ anh ấy mà em bỏ qua cho anh ấy...Nhưng cứ thế này thì mệt mỏi quá.
Chẳng biết lấy vợ xong anh ấy có tốt lên tí nào ko. Như chuyện đi chơi, em nghĩ vì anh ấy ở nhà lủi thủi 1 mình buồn (nhà anh ấy sống cũng rời rạc, mọi ng ít nói chuyện với nhau).
Lúc quyết định cưới, mẹ anh ấy còn bảo em cân nahwcs cho kỹ, vì "lấy nó rồi cũng vất vả đấy".
Em ko muốn quyết định vội vàng gì, muốn xin mọi người lời khuyên. Vì chia tayv ì ko còn yêu thì còn dễ, đăgf này vẫn yêu...