Em cứ đọc hết tâm sự của mọi người nhưng nay mới viết tâm sự của mình. Xin một chút tư vấn của mọi người về chuyện của em.


Em sn 89, người yêu sn 83 yêu nhau 2 năm rồi. Hai đứa cũng nhiêu tuổi rồi nhưng vẫn còn nhiều vấn đề băn khoăn nên em chưa quyết định được có nên cưới không nữa.


Về phần anh: CV thì hơi vất vả, lương tiết kiệm mỗi tháng tầm 10 tr, quê ở Hà Tĩnh, tính tình thì hiền lành ít nói, giao tiếp thì cũng không được tốt lắm, anh cũng là người chịu khó làm ăn nhưng không có trí tiến thủ, hơi thụ động; gia đình bình thường.


Về phần em:Nhân viên kế toán cv nhàn, lương tiết kiệm tầm khoảng 10 tr, nhà cách Hà Nội khoảng 20km, em thì giao tiếp ổn, nhanh nhẹn, gia đình bình thường.


Về tình cảm thì chúng em rất thương nhau,ngoại hình tương xứng, anh luôn yêu và chiều em, em cũng đủ tin tưởng ở anh là một người sống có trách nhiệm và luôn nhường mọi điều tốt nhất cho em. Nhưng em có chút trăn trở :


Thứ nhất: Cv anh vất vả, hay phải đi làm xa, thu nhập thì cũng không cao liệu có mua được nhà để trụ tại Hà Nội không, còn về quê anh thì không có công việc rồi.


Thứ 2: Anh không có trí tiến thủ trong công việc, anh ít nói, chậm chạp trong giao tiếp còn em thì lại nhanh nhẹn, nhiều lúc thấy cũng không bằng lòng cho lắm, hay phàn nàn chuyện này với anh.


Em mà cưới anh thì chắc sẽ hơi vất vả về kinh tế dài dài, nhưng bù lại thì sống với anh em sẽ thỏa mái tinh thần vì anh luôn chiều theo ý em. Mọi người cho em một ý kiến để em có thể có hướng đi đúng đắn cho bước ngoặt này. Em cảm ơn.