Trước đây em có lập 1 topic với title "Cần làm quen với anh dzai gặp trong chùa" nhưng không hiểu sao bị xoá mất, giờ em tóm tắt lại 1 chút và kể chuyện gần đây nhất
Chẳng là em có thói quen đi chùa vào mỗi tối thứ 6, thường thì em sẽ không để ý lắm đến xung quanh, nhưng vào 1 hôm rằm lớn, chùa đông nghẹt xe, em đành phải chờ xe ra bớt, trong lúc ngồi chờ e ngẩng mặt lên,phát hiện 1 anh trai đang nhìn mình vì em ngồi làm anh không dắt xe ra được, nhưng chắc chắn lúc đó anh ấy không biết mặt e vì e đeo khẩu trang
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
:)
Mình k dám tự nhận xinh đâu, nhưng vẻ ngoài thì chưa bao giờ...
à mà xí lộn, chưa biết chỉ...
Chắc vậy đó em, tính chị vốn lười, nên cái gì khó quá là chị cho qua luôn, hehe,...
Chắc mình bị quả báo đó, vì...
Hôm trước mình có nói nếu trong vòng 2 tuần mình biết được anh ấy FA thì mình sẽ...
chị định nhờ thằng bạn thân của chị chở...