chia tay em,anh k nói lí do........gặng hỏi mãi,anh mới nói,anh hết yêu em rồi,anh hết yêu lâu rồi,nhưng mà sợ bắt đầu lại từ đầu,nên anh k nói ra,em hỏi


-anh có ngừoi khác à,anh cứ nói đi,em không trách đâu,chỉ cần anh nói thật,chúng ta chia tay sẽ nhẹ nhàng hơn


-không,anh không có ai cả,anh cũng không yêu ai


-vậy anh đang thích ai à


-không em ạ


-vậy co ai đangt hích anh à


-không em ạ


uhm,mình chia tay......thâyu lí do vớ vẩn


-vậy mình alf bạn nhé


-không,anh không muốn làm bạn


uhm,vậy thôi,


ngày hôm nay,buổi sáng tỉnh dậy,nhận dc tin nhắn của bạn nói


-mày à,tối hôm qua tao gặp ngừoi iu cũ của mày,nó có người yêu mới rồi,bọn nó tình cảm lắm,còn tặng quà cho nhau nữa cơ


Nước mắt chảy,hôm nay là chủ nhật,1 tin như sét đánh,mình mới chia tay nhau dc 4 tháng,


cảm giác như bị phản bội,tại sao ngày đó anh k nói thẳng lí do ra,anh có ng thứ 3,sao cứ phải nói không.không


làm cho mibnhf không hiểu.....cứ nghĩ chia tay không lí do...nước mắt chảy dài.....mệt mỏi..biết rằng từ ngày hôm nay,mọi thứ đã chấm dứt,mọi thứ dừng lại.......dừng lại thật rồi,tất cả đã chấm hết.........từ ngày hôm nay,bước sang 1 trang mới