Chỉ còn 3 tháng nữa là đến ngày cưới của tôi, vấn đề của tôi là thấy khổ mà vẫn lao vào…
Tôi và anh yêu nhau gần 5 năm rồi, về mọi điều chúng tôi đều ngang nhau: kinh tế, học vấn và quan hệ bạn bè. Nhưng đó cũng chính là nhược điểm khiến chúng tôi thường xuyên cãi vã vì không ai phục ai. Yêu nhau lâu biết tính anh và dù sao tôi cũng là phụ nữ và sau này là vợ anh nên tôi cũng luôn lùi lại phía sau để anh thoả mãn tính hiếu thắng. Nhưng tôi càng nhường nhịn thì phát hiện ra anh càng ngày càng lấn át và bây giờ anh đã trở nên con người bảo thủ và gia trưởng vô cùng.
Anh thường xuyên quát nạt tôi, trước thì chỉ khi có 2 đứa, giờ thì ngay cả trước mặt mẹ anh… Anh chỉ ngọt ngào khi anh nhờ tôi làm việc gì vì công việc và quan hệ của tôi hỗ trợ được anh cũng tương đối. Cả gia đình anh đã góp ý anh về tính nết này nhưng anh chẳng nói gì và vẫn tiếp tục sống như vậy…
Càng gần ngày cưới anh nói chuyện với tôi càng cục cằn thô lỗ. Dù yêu nhau 5 năm rồi tôi vẫn shock khi anh thay đổi nhanh quá, và thay đổi này theo tôi là do khi biết tôi đã là 99% thuộc về anh rồi thì anh bộc lộ hết và bất cần
Không chỉ thay đổi cách ăn nói mà tính anh ngày càng “quá quắt”. Tôi không được đi chơi với bạn bè nhiều và anh thường xuyên giận dỗi và thái độ với những lý do rất nhỏ nhặt. Tôi quá mệt mỏi và thấy như đang sống trong địa ngục trần gian vậy
Ngoài ra nhìn cách anh sống với gia đình hiện tại của anh, tôi thấy anh chỉ biết hưởng thụ dù là con trai duy nhất trong nhà (trên anh có 1 chị gái) nhưng anh không có chút gánh vác gì cả, việc nặng nhẹ trong nhà đều do chị và mẹ anh lo cả (bố anh thì đi từ sang đến tối)
5 năm yêu nhau cũng đã có lần chúng tôi chia tay nhau 1 thời gian tương đối dài (gần nửa năm) nhưng rồi 2 người cũng không yêu ai được nhiều hơn chúng tôi đã từng yêu nhau nên chúng tôi lại quay lại với nhau và rồi quyết định cưới. Nhưng thực sự đến thời điểm này tôi rất hoang mang. Tôi cũng không đủ bản lĩnh để chia tay anh vì anh đã trở thành một phần cuộc sống của tôi, là một thói quen hàng ngày hàng giờ trong 5 năm liền…
Tôi cảm nhận như tôi đang chơi trò đỏ đen với cuộc đời mình. Cưới xong liệu tôi có hạnh phúc, hay là chỉ có mệt mỏi và bất mãn?!