Em chào các mẹ!


Nói thật là em cũng chẳng rõ kể chuyện này vào mục tình yêu hay hôn nhân nữa, vì chuyện của em là kể lại chuyện 2 vợ chồng em đến với nhau thôi. Đoàng, bom nổ... :)):)):))


Chuyện là anh xã em bây giờ làm cùng công ty với em, lần đầu gặp là cách đây 1 năm về trước, khi anh xã ngày đầu đi làm, còn em thì làm ở đó từ trước. Em nói qua là em làm phòng xuất nhập khẩu, xã làm bên trung tâm bán hàng. Hôm đó có mình em đang ngồi trong phòng, tung tăng ngồi chơi game, nghe nhạc :p:p:p, thì anh xã lên phòng em, mắt em sáng rỡ lên (ui, soái ca áo trắng, đẹp trai...):


- Chị ơi, cho em hỏi chị H


Mình, mặt sầm lại (chị cái con...khỉ):


- Chị ấy ngồi bên kia, ko có trong phòng ạ.


- Dạ, thế chiều em lên sau ạ!


Ăn cơm trưa, đi ăn với các bạn trẻ trong công ty, hí hửng:


- Ê K, bán hàng mới có bạn đẹp trai lớm...


- Thế á, chiều, phi xuống coi luôn...


Chiều, lại anh đẹp trai lên phòng, lại mình em ở phòng, lại:


- Chị ơi em hỏi chị H


Ts, đã bảo chị H ngồi bên kia rồi, mình cáu:


- Em đã bảo từ sáng là chị H ngồi bên kia rồi mà...


Anh xã em, khi đó, cười (chắc trong lòng điên lắm):


- Ừ, anh cảm ơn.


Trưa hôm sau, đại hội võ lâm gái ế toàn công ty, em và K cùng nhau phi vào phòng bán hàng, mục đích là để ngắm anh đẹp trai, cơ mà...


- V ơi (bạn ế làm ở phòng bán hàng đó), bạn đẹp trai đâu?


- Kia kìa, nó đó - tay chỉ thằng áo xanh ngồi góc phòng


- Đâu, không phải, thằng hôm qua đẹp trai cơ, thằng này xấu vl... - 2 đứa em đồng thanh


- Có mình nó là người mới chứ còn ai đâu...


Thế là cuộc sống của tụi em tiếp diễn như thế, ngày ngày ngóng anh đẹp trai, cứ hôm nào anh mặc áo trắng thì đẹp trai kinh hoàng, hôm nào mặc áo xanh thì... lơ lơ, không thèm để ý :)):)):))


Sau hôm đó, bọn em cược nhau xem đứa nào mời được anh đi ăn trưa. Mà kể cũng lạ, 2 đứa kia mời, mỗi đứa tận 2 lần, mà anh chẳng đi, vậy mà em mời, anh đi luôn, cảm thấy ảo tưởng =))))


Có 1 hôm, anh kiếm đâu được 2 cái vé mời xem phim công chiếu, em nhớ ko nhầm thì hồi đó công chiếu phim X-men, háo hức lắm, nhưng người anh mời đi xem cùng lại là K. Em hẫng lắm. Nói thật là K nó xinh hơn em, nhưng cũng chỉ hẫng thế thôi, vì mình ko được để ý, con gái mà, nhưng cảm giác đó qua nhanh lắm vì lúc đó em cũng đang hạnh phúc với tình yêu của mình rồi.


Sau thời gian đó, cả công ty đồn ầm lên là anh xã đang tán K, bọn em cũng xúm lại trêu 2 người họ...


Thời gian cứ thế trôi, đến ngày sinh nhật anh, đẹp trời, anh inbox fb em:


- Em, anh xin cái địa chỉ email.


Em mừng lắm, haha, reply gấp địa chỉ email của mình, lát sau mở email ra, là thư mời đi sinh nhật ổng.


Em đọc cái thư mời mà cười hahaa, chảy nước mắt, vì trần đời em chưa thấy cái thư nào như thế 8-}


Tối đó hội gái ế bọn em đi hết, tất nhiên là cũng chẳng có gì, ăn uống nhậu nhẹt rồi karaoke rồi về. Em uống cũng nhiều, K cũng uống nhiều. Mà trần đời, K nó say là nó nát lắm, em cũng chẳng nhớ cụ thể thế nào, nhưng tối đó Kym nó chỉ mặt lão quát ầm ầm, mặt lão nghệt ra, lăc lắc đầu...


Tối đó về nhà, lão gọi điện hỏi thăm: "em về đến nhà chưa?" Em cảm động vl =))))


Hôm sau đi làm, mọi thứ lại bình thường, chỉ có điều lão ko tán K nữa, mà K cũng ghét lão ra mặt =D>


Rồi 1 hôm mát mát giời, em đang chuẩn bị đi ngủ, nửa đêm lão gọi điện nói chuyện tâm sự với em 8-} Em bất ngờ cực kỳ luôn. Lão với em nói chuyện cũng hợp, nói đủ thứ chuyện, mà chủ yếu là lão kể chuyện mối tình đầu đau khổ của lão, tại lão mà chia tay, rồi lão níu kéo như nào mà ko quay lại được. Hồi đó em chẳng để ý đến lão nữa, chỉ thấy phiền nhưng cũng thấy hay hay, nói chung là nói chuyện cũng nhiều. Nhiều khi em buồn ngủ vứt điện thoại xuống giường, kệ lão thao thao, ngủ được lát cầm đt lên vẫn thấy lão đang nói. Về sau, lão mới bảo, lão cứ say là gọi điện cho gái nói chuyện tâm sự, tiện thể...thả thính, nhưng riêng với em thì... lão sợ em ảo tưởng là lão thích em, nên nói chuyện nhiều khi lão hay thêm mấy câu đại loại như chê em xấu gái, vô duyên các thứ, để em khỏi thích lão (ts, kể đến đoạn này em lại thấy điên máu >.< )


Rồi mọi chuyện cứ thế, em cứ vui với tình yêu của em (lúc đó em đang yêu người khác, thực ra là 2 3 người, cũng bắt đầu thấy mệt mỏi), lão thì thỉnh thoảng say gọi điện nói chuyện với em, chủ nhật thỉnh thoảng buồn thì rủ em đi cf (nhắc đến cf em lại điên lần nữa, toàn đi cf đến giữa trưa rồi cho em về, ko cho ăn cơm). Rồi 1 hôm, lão rủ em đi karaoke với bạn lão lúc 10h đêm...


- Anh điên à, em ko đi, khuya rồi, ngủ đây


- Đi đi, lát 12h anh đưa em về


- Em con gái ko đi đêm


- Anh qua đón em nhé


Tính em hay cả nể, em tắt đt. Nửa tiếng sau bật lên, vẫn thấy lão đang gọi. Em bắt buộc phải ra.


Ra đến nơi, gọi lão, lão say đi còn loạng choạng, em chưa bao giờ thấy lão say như thế. Em dịu giọng: "anh có chuyện gì buồn à mà uống đến mức này?" - "không, có gì đâu"


Lão dẫn em lên phòng hát, lúc vào thang máy, lão vuốt tóc em, định hôn, còn em chuẩn bị tư thế cho lão ăn đạp =)))


Lên phòng hát, lão cứ ngồi xán lấy em, rồi bóc qua quả đút cho em ăn. Em hơi khó chịu, ngồi nhìn đồng hồ, đúng 12h em về, lão lại đưa em xuống tầng 1. Vào thang máy, lại định hôn, lại thôi =))))


Về nhà, em khó ngủ: hay anh ấy thích mình rồi?


Hôm sau đi làm, mặt 2 đứa lại tỉnh bơ =))))


Ôi dài quá rồi, em nghỉ đã, chiều tiếp chuyện các mẹ tiếp =P~