Tôi đang rất băn khoăn và bối rối. Tôi biết sẽ có những người chửi bới tôi nhưng tôi xin mọi người hãy giúp tôi. cho tôi một lời khuyên.
Cũng giống như một số người tôi là kẻ thứ ba, tôi đã xen vào cuộc sống gia đình của người khác. Tôi cứ mắc vào cái vòng luẩn quẩn này mà không thể nào thoát ra được. Tôi và anh yêu nhau được một thời gian đã khá dài. vợ anh, gia đình anh và gia đình tôi cũng đã biết chuyện. đã ngăn cấm nhưng chúng tôi vẫn không từ bỏ và rồi họ cũng chán không can thiệp nữa. anh cũng đã từng làm đơn li hôn nhưng hòa giải mấy lần rồi anh lại rút đơn. tôi cũng không ép anh phải từ bỏ vợ con. tôi chấp nhận là người thứ 3 mãi mãi nhưng sự cố đã xảy ra ngoai ý muốn tôi đã có thai được 6tuần 5ngày tôi không biết phải làm như thế nào. thực sự tôi đang rất bối rối. xin mọi người hãy giúp tôi, hãy cho tôi một lời khuyên chân thành. xin cảm ơn!