Hôm qua gặp cô bạn online trên mạng, mình thông báo sẽ kết hôn. Cô ấy hỏi mình hạnh phúc chứ ??? ừ, sẽ hạnh phúc đừng lo. Chắc chắn phải hạnh phúc nhé.
Mình hứa sẽ như vậy và sẽ chờ khi nào bạn về VN mới cưới, bạn nói không cần đâu cô ấy sẽ có mặt " Promise !"
3 năm đi học ở nước ngoài làm cô ấy mạnh mẽ, chín chắn và sâu sắc hẳn. Mình luôn ngưỡng mộ bạn vì dám làm những điều bạn muốn.
Van: we'll volunteer in africa
Van: or join the war
Van: being soldiers
Van: we can die but who cares?
Van: life is not about security
Van: please do not live with someone just because you can live with.....
Van: there will be someone
Van: they will come
Van: trust me
Thật sự làm mình suy nghĩ " Cuộc sống hay tình yêu không phải là sự an toàn, mình không tìm kiếm 1 cuộc hôn nhân hay 1 tình yêu chỉ vì nó mang đến sự an toàn nào đó, cuộc sống bảo bọc..."
Và không chọn một người chỉ đơn giản người mình có thể sống cùng.
Nghe có vẻ mâu thuẫn, không phải mọi người luôn tìm kiếm cho mình 1 bến đỗ bình yên ư ?
Ước mơ của hai đứa những ngày lang thang công viên học tiếng anh là trở thành "Billionaire"
, ước mơ tự do và không mất gì tại sao không mơ những gì mình thích ? Nhưng mình tin vào cô bạn quyết đoán của mình có thể thực hiện điều đó.
Cô ấy gặp 1.."người đàn ông trong mơ", người ước muốn dẫn cô ấy đi khắp thế giới, người có thể biến giấc mơ của cô thành sự thật. Người đàn ông lịch thiệp luôn cư xử nhã nhặn, là ước mơ của nhiều cô gái. Người vẫn gửi mail đều đặn cho 1 mỗi ngày chỉ để nói họ mong điều tốt lành cho cô mỗi ngày. cô đã có vé máy bay "Business class" cùng Booking ở khách sạn hạng nhất, thực hiện ước mơ đi khắp nơi của cô.
Cuối cùng cô ấy nhận ra, đó không phải là tất cả những gì cô muốn
Van: at first i thought he can bring me everything i want
Van: but they not what i need
Van: and i can't lie myself that i would love him
Van: it's not true
Cô trung thực với chính bản thân mình và không để "sự hào nhoáng" đánh gục mình. Mình học từ cô bạn điều đơn giản "Love is not about security" "Life is not about security". Dám từ bỏ để là chính mình !