Em lấy chồng được 2 năm nay nhưng em thấy buồn và thất vọng về chồng em vô cùng, anh đấy đã thay đổi quá nhanh chóng khiến em phải giật mình nghĩ lại mọi chuyện nó xảy ra.


Từ ngày em có con cháu hiện giờ mới được 10 tháng tuổi mà xảy ra biết bao sự cố của bố mẹ gây nên.Khi em còn mang thai đến tháng cuối kỳ sinnh em sang nhà ngoại ở vì bà ngoại em làm bác sĩ khoa sản.Mẹ em có thể sang nà chồng chăm em lúc để nhưng vì nhà ở thì chật từ ngày em mang thai em bị dọa xảy không biết bao lần nên những ngày cuối em phải cẩn thận, nhà chồng không hiểu cho em điều đó mặc dù bố mẹ đẻ em san xin phép bố mẹ chồng rồi, thời gian em sang ngoại ở em không hề thấy chồng em sang thăm hay gọi điện nhắn tin hỏi thăm vợ trước.Em buồn 1 thì có lẽ bố mẹ em buồn 2 vì người con rể như vậy.Và rồi em cũng phát hiện chồng em có người khác mà điều em thấy đau lòng hơn đó chỉ là một con bé mới học lớp 11 ở gần nhà em thôi,khi em phát hiện ra điều đó thì em thấy ghê sợ con người đó em để im lặng một thời gian và em đã báo trước là em biết chồng em làm gì nhưng vẫn còn thề với em rất nhiều em nghe thấy nổ da gà nên, và rồi cả 2 phải xin lỗi em, em bỏ qua nhưng cuộc sống của em không còn nguyên vẹn như trước.


Điều làm em cảm thấy cuộc sống nặng nề hơn là bố mẹ chồng em rất ghê, người ta thường nói mẹ chồng ghê đã đành nhưng em còn bố chồng ghê hơn rất nhiều mẹ chồng, để ý em từng tí một em cảm thấy khó chịu vô cùng.Mọi khoản chi tiêu trong nhà em phải lo hết, tiền lương của 2 vợ chồng chỉ đủ để trang trải còn nuôi con có thể nói là ông bà ngoại nuôi thì đúng hơn, mẹ chồng đã thế luôn mồm nói em phải tiết kiệm đi chợ thế nào thì đi chỉ 20 ngàn một ngày thôi, liệu 20 ngàn đó có mua nổi một bữa không, thỉnh thoảng lại nói em như vậy, chị chồng thì nhắc em dâu phải chú ý đến bữa ăn của ông bà.Còn tiền ông bà nội làm ra thì cho hết con gái, suốt ngày chị chồng xin tiền chồng em để đi chơi du lịch em thấy cuộc sống chán vô cùng.


Đã thế chồng em bênh mẹ chẳng coi vợ ra gì cả, sai đúng cũng chỉ có mẹ thôi, em mong có được một cuộc sống riêng vô cùng mà chồng em nhất định phải sống với me, vợ chồng em đã có đất nhưng không bao giờ có được nhà ở.