Vài dòng chia sẽ, ai cùng cảnh ngộ thì chia sẽ! là chuyện có thật và đang tiếp diễn của một người con trai tên X và 2 người con gái Y và N. Câu chuyện kể về 2 người con gái mà anh chàng X gặp, một người anh ta thích và một người thích anh ta.



Người con gái Y: khoảng tháng 10/2014, lúc này chàng trai đang thất nghiệp, được thằng bạn cấp 3 rủ đi ăn uống rồi vô tình gặp được người chị họ của nó, cũng bằng tuổi với nhau! Ấn tượng đầu tiên là cách nói chuyện của người ấy khiến người con trai X mãi chăm chú, nhưng vì tội nhát gái mà anh ấy không biết tán tĩnh như thế nào, với lại tâm trạng chán nãn khi đang thất nghiệp. Một tuần sau đó, anh X mới dám lấy sdt rồi nhắn tin trò chuyện nhưng vì tính cách anh X luôn đùa giỡn trong cuộc đối thoại để tạo thêm hứng thú, có vẽ người con gái Y không hiểu được điều đó nên đã tạo ra mâu thuẫn từ cuộc trò chuyện lần đầu. Nhưng anh X này cũng cố gắng chai mặt để trò chuyện tiếp, tính đến hiện tại thì số lần đi ăn uống chung cùng bạn bè tính chính xác là 5 lần và chẳng bao giờ có cơ hội để có thể đi riêng, chỉ có nhân dịp noel đi chơi cùng thằng bạn cấp 3 mà chàng trai X may mắn được chở cô gái Y. Nói sơ về người con gái Y này, là một cô gái mạnh mẽ, luôn biết cố gắng phấn đấu trong cuộc sống, có thể nói là vẻ đẹp truyền thống! Cuộc tình gần đây nhất là cách đây khoảng 3 năm, có vẻ thời sinh viên cô ấy không được vui vẻ lắm, vì chỉ biết tập trung học! Cũng có chút gì đó tương tự với chàng trai X. Người con gái Y không bao giờ chủ động nhắn một tin nhắn cho chàng trai X, đôi khi có những tin nhắn hay cuộc gọi cô ấy cũng không trả lời lại, cô ấy thừa nhận với chàng trai X rằng chỉ xem chàng trai X là người bạn. Người chồng tương lai của cô gái Y mong muốn là một người biết chia sẽ, quan tâm, không gia trưởng... Những thứ đó chàng trai X đều có thể đáp ứng mỗi thứ một ít nhưng vì mâu thuẫn từ trước mà khiến cô gái Y không thích anh ta. Chàng trai X không biết có phải là ảo tưởng không? anh ta cứ cảm giác là cô gái Y thích mình, bằng chứng là những lần chàng trai X gọi bia là cô ấy nhăn mặt nói "Sao lại thích uống vậy" với gương mặt nhăn nhó dễ thương, hay là lần đầu gặp mặt, anh ta bắt gặp được cô gái Y nhìn lén anh ta .Đây là người anh ta thích, hiện tại cô ấy vẫn là người anh ta có cảm tình.



Người con gái N: là em gái ruột của cô, cô và chú biết rõ tính cách của 2 đứa nên đã làm mai 2 đứa cho nhau. Cuộc gặp gỡ cũng đầy bất ngờ, một ngày chủ nhật ngồi vài ba ly tại nhà chú! Chú hứng lên nói một câu "Vân, em thấy nó với N hợp không?" rồi xong hỏi ý "Con có muốn làm quen N không, để chú gọi qua", rồi chú lấy điện thoại gọi liền mà chả cần biết là nó đồng ý hay không, đầu dây bên kia có ý là không muốn qua nhà chơi, rồi chú nói một câu "Con với N không có duyên gặp nhau rồi"! Chú với thím khẳng định rất chắc chắn là 2 đứa mà quen nhau thì giống như diều gặp gió, nghe nói vậy chứ chàng trai X chưa hiểu lý do tại sao chú lại nói vậy, cô mới nói thêm câu "2 đứa mà cưới nhau thì một tháng lương cộng lại cũng gần 50tr đó". Lúc đó, giữa chàng trai X và cô gái N có điểm chung là rất thích chơi với trẻ con, cũng chính là thằng con trai của chú thím, buổi sáng nó ở bên nhà cô gái N, tối nó về lại nhà thì lâu lâu rãnh chàng trai X qua chơi với nó, lần nào chơi với thằng nhóc cũng nghe cô chú nhắc về cô gái N. Khoảng 1 tháng sau, nhân dịp sinh nhật thằng con cô chú mà cô gái N đã tổ chức sinh nhật tại nhà N, đang làm việc nghe điện thoại cô bảo "chiều nay ăn sinh nhật Hào nha", nó cũng lon ton mua cái bánh sinh nhật mà ko để ý là sẽ gặp cô gái N. Lần đầu gặp N là một cô gái ăn mặc ở nhà nhưng rất sexy :). Giới thiệu sơ về cô gái N, lớn hơn chàng trai X tận 2 tuổi, có nhà riêng, có xe riêng, mọi thứ đều do cô ấy kiếm ra, cô ấy kiếm được nhiều như thế là từ năm 16 tuổi đã bắt đầu va chạm cuộc sống và công việc của cô ấy gắn bó đã gần 10 năm, được mọi người đánh giá là rất giỏi và rất cá tính như xăm hình, đi SH. Người bạn trai gần đây nhất cách đây 6 tháng, hơn cô ấy đến 13 tuổi lận! Có cảm giác như cô gái N và chàng trai X là sự bù trừ cho nhau, vì giữa 2 người đều rất khác biệt về bên ngoài, nhưng vô tình cô gái N có 2 điểm lọt mắt chàng trai X đó là sự cá tính và là cô gái tâm lý. Sau tiệc sinh nhật thì cô gái N chủ động xin chị gái (cô) số điện thoại và chủ động liên lạc với chàng trai X, cô chú hay nhủ với chàng trai X rằng "Cứ tìm hiểu nhau, nếu hợp thì quen cũng không sao mà!". Chàng trai X cũng chưa vội đánh giá cô gái N qua bề ngoài và cũng từ từ tìm hiểu, khoảng được 2 ngày sau thì chàng trai X chở cô gái N ra sân bay bằng chiếc dream trung quốc :)) cô ấy ra Huế làm khoảng 2 tháng.



Thật sự bây giờ đang có sự lựa chọn, chàng trai X biết trong lòng mình thích cô gái Y nhưng cô gái Y chỉ xem là bạn và chưa có cảm tình gì với cô gái N cả! Anh ta biết rằng mọi thứ sẽ chỉ có thể giải quyết bằng thời gian, thời gian để anh ấy nổ lực hơn với người mình thích và thời gian để xem rằng đó có phải là duyên với cô gái N không! Một hôm trò chuyện cùng cô gái N, chủ đề liên quan đến chuyện "có duyên gặp nhau", chàng trai X nghĩ ra một trò chơi, anh ta bảo "Nếu có duyên thì 2 đứa chơi thử một trò chơi, bây giờ sẽ xóa mọi liên lạc, sẽ có một ngày chàng trai X ra Huế chơi (mục đích là du lịch), nếu ra Huế mà tìm được cô gái N thì xem như có duyên, còn không thì không có duyên", tất nhiên là chàng trai không biết địa chỉ rồi, chỉ biết được môi trường làm việc của cô gái N và thời hạn là 2 tháng.



Vẫn còn ...