Ngồi buồn quá, không muốn làm gì, đốt điếu thuốc tâm sự với mọi người vậy, mong một lời tư vấn chân thành cho lòng bớt trịu nặng...
Chuyện của mình thế này, hai anh em mình cùng quen một em cũng được vài tháng, e nó vào thực tập trong cq mình (hai ae mình cùng làm một phòng trong cq), thực ra thì nhà e nó gần nhà mình, gia đình hai bên có quen sơ sơ, lúc mới quen thì bố mẹ mình cũng muốn anh trai mình cưa e ấy vì anh cũng đến đã có tuổi rồi nghề nghiệp lại ổn định mà chưa muốn lấy vợ, nhưng anh mình nói là kô thích và chê này nọ (vì e nó bt thôi, kô có gì nổi trội, còn anh trai mình thì thích lấy vợ xinh...) Cũng phải nói thật là lúc mới quen thì e ấy có cảm tình với mình trước, lúc đó mình chỉ coi e nó là bạn thôi, tuy nhiên sau này có tiếp xúc và đi chơi với nhau nhiều thì mình cũng nảy sinh tình cảm, bọn mình vẫn thường đi chơi với nhau, vẫn hay nt gọi điện hằng đêm, e nó thỉnh thoảng còn nấu nướng rủ mình đến ăn... có nhiều lần e nó bật đèn xanh cho mình ngỏ lời nhưng có lẽ do mình nhút nhát quá nên mình chưa nói lời yêu thương - đây có lẽ là điều hối tiếc nhất của mình...thời gian gần đây e nó có giận mình một số chuyện thì đùng một cái, ông anh trai mình không hiểu vì lý do gì cũng nhảy vào cưa e nó (mặc dù vẫn biết mình với e nó có tc với nhau), anh ấy dạo này ngày nào cũng gọi điện và rủ e nó đi chơi, khi biết được chuyện này mình buồn lắm, mình suy nghĩ rất mình, mình không muốn rơi vào trường hợp cả hai ae đều yêu một người, và rồi mình đã quyết định quên e nó rồi, gần hai tuần này mình kô nt và gọi điện rồi... rất buồn và nhớ e nó.... tối về cứ thấy ông anh nt và gọi điện là lòng mình lại nặng trĩu... giờ đầu óc mình mông lung quá.... mong một lời tư vấn chân thành từ mọi người...