-Một gia đình :có bố mẹ yêu thương và tạo điều kiện cho tôi học hành đến nơi đến chốn, không quá giàu có nhưng cũng không để cho tôi phải thiếu thốn thứ gì


- Học thức: được học hành đàng hoàng,ngay từ nhỏ mẹ cho tôi học đàn,hát ,múa,học tiếng anh,trung hàn..tuy không giỏi nhưng ít ra ra đời khi đi chơi với bạn bè cũng không có cảm giác bỡ ngỡ hay có cảm giác thua kém ai về điều gì


-Không phải thông minh nhưng tôi thích học hỏi & tôi không cho rằng việc học bắt đầu từ lúc nào là muộn & đã gọi là học thì không có kết thúc. Có thể ở 1 giai đoạn nào đó tôi có thể chưa tiếp nhận được 1 kiến thức nào đó nhưng tôi không tin mình biết sau thì sẽ thua thiệt người biết trước mình


-Ngoại hình: không xếp vào danh sách những người được gọi là xinh đẹp nhưng tôi ưa nhìn & một vài người nói là dễ thương, dù sao cũng cám ơn bố mẹ đã sinh ra người vừa đủ dễ thương để cho khối anh siêu lòng


-Người yêu: già, trẻ ,xấu,đẹp,có địa vị xã hội cũng như chả có gì tôi đều gặp và tiêu chuẩn của tôi ư?Là chả có tiêu chuẩn gì, tôi chả có thời gian ở đó mà ngồi mơ mộng về 1 charming prince, mọi chuyện cứ để tự nhiên thế thôi


-Chồng: với tôi người yêu & chồng là hai quan niệm khác nhau vì người tôi yêu và người yêu tôi chưa chắc sẽ là người tôi chọn lấy làm chồng. Vì như đã nói ở trên người yêu thì tôi chả có cái tiêu chuẩn gì hết nhưng chồng thì khác, vì cuộc sống hôn nhân không dễ dàng và rải đầy hoa thơm trái ngọt như lúc đang yêu



Và nguyện vọng của tôi ư? Sau khi tốt nghiệp sẽ có một gia đình nhỏ, không cần giàu có gì nhưng cũng muốn có sự nỗ lực của cả 2 vợ chồng để xây dựng 1 tổ ấm hạnh phúc.Chồng của tôi không cần giỏi nấu ăn nhưng khi làm về hai vợ chồng có thể cùng nhau lịch kịch nấu ăn nhất thiết không có tính gia trưởng ,keo kiệt và cổ hủ, lười biếng ,ở bẩn,ham nhậu nhẹt,hút chích,gái gú.Tởm nhất là bọn đàn ông như thế và những loại như thế sẽ chẳng bao giờ có vé ....hì hì,em hơi chảnh nhưng thiệt sự các bạn gái chúng mình nên cẩn thận loại này vì lấy rồi cũng sẽ chằng bao giờ hạnh phúc