Dạo một vòng quanh cái top "Ăn cơm trước kẻng" của chị gì...hiện đại và hiểu biết ấy, thấy mọi người xôn xao ý kiến nhiều chiều về cái vấn đề ăn hay ko ăn, kẻng hay ko kẻng ấy. Nay mạo muội mở topic này để trưng cầu dân ý về 2 vấn đề cơ bản và thiết thực nhất: TÌNH DỤC - TÌNH YÊU


Tình yêu không có tình dục là tình đồng chí


Tình dục không có tình yêu là tình đồng sàng.


Có những người yêu nhau, thắm thiết, đắm đuối... cũng chỉ hôn là cao nhất, có cơ hội đi nữa cũng chẳng dám làm gì hơn, cứ nhất nhất là ta tôn trọng nhau, giữ gìn nhau... Rồi cưới về, bàng hoàng nhận ra cô ấy, anh ấy có vấn đề gì đó trong chuyện chăn gối, ko chỉ là vấn đề vô sinh, mà là vô vàn những vấn đề khác liên quan đến tình dục mà người này ko thể chịu được người kia. Đó cũng là nguyên nhân của không ít những cuộc li dị. (Đây là 1 thực tế mình đã từng chứng kiến).


Rồi lại có những người, chẳng biết có yêu không, hẹn hò đôi ba hôm, dắt nhau vào nhà nghỉ, khách sạn, xong rồi lỡ xảy ra vấn đề gì thì một là quất ngựa truy phong, 2 là thờ ơ lạnh nhạt, chẳng quan tâm ngọt ngào như trước nữa. Kết quả cũng là chia tay mà đau khổ thuộc về người con gái.


Vậy thì đâu là điểm cân bằng giữa tình dục và tình yêu? Yêu như thế nào thì đủ để đến tình dục? Hoặc là, trong tình yêu có nên cho tình dục chen ngang hay không? Có thì sao? Không thì sao? v.v...


Xin mời mọi người tích cực đóng góp ý kiến một cách thật lòng nhất nhé! Điểm 10 cho ý kiến hay nhất!;)