Mình mê mệt các điều thần bí và mang yếu tố tâm linh thôi rồi.Cứ đầu năm là mình phải đi xem bói dăm lượt,thấy đứa nào có vẻ có tí khả năng là mình chìa tay ra đòi xem.Độ hóng mình cao nên nghe phán về cuộc đời người khác mà thấy như cuộc đời mình lồ lộ.Bản thân mình thì chả có năng khiếu linh cảm,thế nhưng có nghiệp ngập nặng nên triền miên từ bói bài sang gieo quẻ,từ tử vi sang tứ trụ,từ nhân tướng sang chỉ tay,...cái gì cũng lướt phướt qua chỉ đủ để đi xem cảm nhận được ông nào nói đúng bà nào lừa đảo,và dừng ở mức độ hiểu thuật ngữ.Bạn bè mình bảo mình mê tín,mẹ mình thấy mình vác một quyển nhân tướng xem tay,một quyển hi di về nhà thì coi bộ không ưng,dưng mà những lĩnh vực nào khoa học chưa chứng minh được thì có thể không đồng tình chứ đừng nên phủ nhận.Mấy hôm dời wtt mình dành toàn bộ thời gian ngâm cứu lá số tử vi của mình.Tổng kết hành trình xem bói các kiểu từ trước đến nay của mình:
