Mình là boy, câu chuyện của mình rất dài không biết kể thế nào cho hết. Chỉ biết rằng 2 đứa bọn mình nói lời chia tay đã gần tháng rưỡi. Thế nhưng k ai dứt khoát, chúng mình vẫn giữ liên lạc, thậm chí 3 tuần nay thì khoảng 2-3ngày lại gặp nhau, lại đi ăn uống, lại ngủ với nhau. Bọn mình sống chung 2năm rưỡi, ct 3 lần, lần này là lần thứ 4, chuyện rất nhỏ nhặt nhưng nó như giọt nước tràn ly.


2tuần đầu ny mình rất cứng rắn, nhưng sau đó thì nguôi dần và 2 đứa mình cứ kiếm cớ gặp nhau, ngủ với nhau. Cô ấy rất thương mình và đã hi sinh rất nhiều cho mình. Mình có nc nghiêm túc 4-5lần thì cô ấy đều nói hết tc, mất niềm tin là mình có thể thay đổi. Thế nhưng sau đó cô ấy lại lấy cớ dây dưa vs mình cho đến giờ.


Nhiều lần cô ấy nói là k thể mở lòng vs ai kể cả mình, cô ấy giờ đây muốn bản thân mình thật đẹp nhưng k thuộc về ai. Cô ấy nói hình bóng mình quá lớn, cô ấy fải ở lại căn fòng mà 2 đứa mình đã từng chung sống nên đâu cũng là kỷ niệm với mình. Cô ấy rất xinh và dáng cao đẹp, còn mình thì ngược lại. Chúng mình đã tính đến chuyện cưới xin.


Có fải cô ấy vẫn còn thương mình, và mình vẫn còn cơ hội ko? Và nếu đúng vậy mình phải cua lại cô ấy như thế nào, vì bên cạnh cô ấy còn rất nhiều vệ tinh. Thanks All