Tình hình là trường hợp của mình thế này, giờ mình đang đau đầu quá các bạn ơi. Cần tư vấn giúp mình.


Mình và bạn trai quen nhau được 3 tháng, thời gian đầu nói chung là trong 3 tháng quen nhau bạn trai mình hoàn toàn là người chủ động cưa cẩm mình, vì khi ngày đầu tiên bạn ấy mời mình cafe, ngay từ lần gặp đầu tiên mình đã thấy bạn ấy ko phải là " gu' mình thích vì bạn ấy ko đc cao, hihi, tuy nhiên vẫn cao hơn mình khi mình mang dép. Vì thế nên buổi đầu tiên hẹn hò mình trả lời cộc lốc, tỏ vẻ ko thích bạn ấy ra mặt luôn, còn liên tục nhìn đồng hồ và mình cứ đòi về, hặp nhau lúc 7h mà 8h mình đòi về với lý do trời sắp mưa to, .... Bạn ấy hỏi mình " anh đưa em về nhé" , mình nói " ko cần đâu" rồi bạn ấy hỏi nhà mình ở đâu, mình nói hỏi làm gì, nói chung là rất ghét. Rồi khi dắt xe ra, mình nói chào anh. Thế là chạy xe một mạch về,. Về đến nhà, mình cũng ko quan tâm gì đến ng này, nhưng mình nhận đc tin nhắn " em về nhà chưa", rồi nt chúc mình ngủ ngon. Ngay ngày hôm sau bạn ấy nhắn tin chúc buổi sáng, rồi gọi điện hỏi mình có thích xem phim, ca nhạc ko??/


Mình cũng trả lời là có thích, ai ngờ đâu bạn ấy mua vé và rủ mình cuối tuần xem. Mình cũng đang FA nên cuối tuần có ng mời thì đi cho vui vậy, dần dần liên tục trong tuần cứ bạn ấy rảnh là qua chở mình đi ăn tối, đi xem phim, uống cafe, liên tục 3 tháng trời như thế, mình ở trọ, chủ nhà đóng cửa sớm 11 h là đóng cửa nên mình vạ bạn ấy đi chơi cứ nhìn đồng hồ hoài, canh canh 10h30 là mình hối bạn ấy chở về. Nói chung trong 3 tháng quen nhau, mình dẩn dần cảm thấy mến bạn ấy, bạn ấy cũng hiểu đc mình có cảm tình với bạn ấy rồi, tụi mình cũng đã giành cho nhau những nụ hôn khi hẹn hò, nắm tay dạo phố, nói chung rất lãng mạn, khi vào Rạp chiếu Phim hay Rạp hát, bạn trai mình nắm tay mình dắt mình đi, mình đã dần cảm thấy hạnh phúc.


Nhưng đến một ngày chủ nhật kia, mình và bạn trai đã có hẹn nhau,như thường lệ 6h là bạn ấy qua chở mình đi ăn tối, ấy vậy mà đợi hoài đến 7h bạn ấy cũng chưa qua, mình nhắn tin, bạn ấy ko trả lời, gọi điện thì nghe bạn ấy nói là " hôm nay anh đi nhậu với KH nên ko qua e đc". Mình ko kiềm đc cơn giận nói là " sao anh ko qu đc mà ko nói em, để em còn đi chơi với mấy bạn", rồi mình cúp máy.


Hôm sau mình còn nhắn tin tiếp là sao anh hôm qua ko qua em mà ko nói, thì bạn ấy trả lời là " dt của anh hôm qua hết tiền" . Mình nói vậy hôm nay anh nạp tiền đt đi nhé. Vậy là mình và bạn ấy cãi qua cãi lại, và bạn ấy ko gặp mình từ ngày ấy cho đến giờ cũng 3 tháng rùi. Lúc đó, mình có xuống nước xin lỗi anh ấy là " em nói sai anh đừng nghĩ tới nữa nhé". Thì anh ấy nt trả lời mình là : " anh và em dừng lại đi, ko nên tiếp tục nửa, mình ko hợp".


Vậy là anh ấy nói là làm, kể từ ngày đó ko bao giờ nt quan tâm, hỏi han hay rủ mình xem phim, ca nhạc gì nữa. Nghĩ lại mình thấy trong 3 tháng quen nhau, vì cv của mình áp lực cộng với gia đình mình đang có chuyện ko vui, mà mình cũng dấu kỹ trong lòng, ko chia sẽ với anh ấy, thậm chí 3 tháng quen nhau mình cũng chưa bao giờ thể hiện một sự quan tâm đối với anh, chỉ nhận những lời mời cafe, rủ ăn tối, xem phim của anh mà thôi, mình cũng chưa bao giờ mua lấy lại vé mời anh đi dù chỉ một lần, các cuộc hẹn hò là do anh ấy trả hết, mình cũng chưa trả lấy một lần, haizzza, bạn trai mình ko chạy mới là lạ.


Giờ thời gian này, mình cũng ko quen ai, và mình thấy anh ấy là ng tốt, nhưng mình đã mất anh ấy rồi, giờ mình muốn có cơ hội quay lại với anh mình sẽ ko đối xử với anh như vậy, nhưng mình nhắn tin anh ấy ko trả lời. Được biết anh ấy cũng chưa có bạn gái mới.


Giờ mình phải làm sao đây ???? các bạn giúp mình cho mình y kiến với.......