Chào mọi người, em suy nghĩ mãi không biết có nên post bài trên forum này không, nhưng thôi coi như vừa tâm sự vừa nhờ tư vấn vậy :). Sorry mọi người vì bài viết dài và giọng văn lủng củng.
Trước hết phải nói là em mới 22, đang đi học ở một nước châu á gần việt nam mà chắc ai cũng đoán ra được đấy, nên thôi cũng chẳng cần nói tên ra. Em gặp gái (gọi thế vậy) trong một lần đi club, em không đi clubbing nhiều và đây là một trong số những lần đếm trên đầu ngón tay. Gái khá xinh, duyên, ăn mặc đẹp, ngồi bàn bên cạnh. Em để ý từ lúc nhóm của gái bước vào và có lẽ thích gái từ lúc đấy. Hai đứa có nhìn nhau một lúc, rồi thấy cả gái và bạn gái liếc nhìn em nói to nhỏ gì đấy. Chỉ thế thôi và em cũng chả có ý định gì, lòng vòng một lúc thấy một người trong nhóm em (bạn của bạn em) lại gần nói chuyện với gái. Em cũng định lại gần, nhưng bị bạn của gái nắm tay đòi ra nhảy. Phải nói thật là lúc đấy em hơi say, và có lẽ cả gái và bạn của gái cũng đã say rồi. Nhảy một tẹo thì bạn của gái ôm hôn em. Thực sự lúc đấy em cũng chả nghĩ gì, và tại đầu óc cũng biêng biêng, mỡ đến miệng mèo chả lẽ không ăn. Em và bạn của gái make out, tại say nên cũng khá cuồng nhiệt. Ông bạn kia thấy vậy cũng định ôm hôn gái, nhưng gái có vẻ miễn cưỡng. Em cũng thấy gái nhìn bọn em nhưng cũng chả nghĩ được gì mà cứ tiếp tục thôi. Được một lúc thì bạn của gái say quá, em giúp cô ấy ra nằm nghỉ, sau đó thì bạn của cô ấy cũng giúp đưa về. Lúc đó thì thấy gái đã quay lại với nhóm bạn, nhưng thỉnh thoảng cũng ra nắm tay nói chuyện với chàng kia. Em cũng tỉnh hơn, nghĩ vừa rồi hơi quá đà nên cứ ngồi đó mà nhìn gái. Rồi ông bạn kia có lẽ chán nên chào gái đi về, em vẫn cứ ngồi nhìn. Được một lúc gái có lại gần thì em rủ gái ra nhảy. Gái hỏi bạn của gái đâu, em chả nói được gì mà đành cười. Vừa nhảy em định ôm gái, nhưng cô ấy có vẻ không thích. Rồi gái lại quay lại với nhóm bạn, em lại ngồi đó nhìn. Có lẽ gái để ý thấy em nhìn nên sau đó cũng quay lại. Lúc đấy nhóm của em cũng định về, em ôm và hôn nhưng gái có vẻ miễn cưỡng. Em vẫy tay chào thì gái lại gần hỏi mày sắp về hả, rồi em xin số điện thoại. Ra ngoài đợi taxi với nhóm bạn thì gái cũng đi ra, em vừa nói chuyện với bạn vừa nhìn gái và thấy gái cũng nhìn em. Rồi gái lại đứng gần nhóm em hơn, em cũng đến gần nói chuyện. Em và gái đều nghĩ người kia là dân bản địa, nhưng không phải. Em học đại học ở một trường công lập top ở đây, trong khi gái học ở một trường tư bình thường. Em hỏi hôm nào tao rủ mày đi ăn nhé, thì gái trả lời mày biết số tao rồi đấy.
Ngay ngày hôm sau tỉnh dậy chả hiểu sao em không quên được gái, nhắn luôn cái tin rủ mai đi ăn. Sau gần nửa tiếng thì gái reply bảo mai phải đi nhà thờ không đi được. Gái nhắn tin ngắn cụt lủn nên em cũng chỉ trả lời chúc ngủ ngon. Cả tuần sau đấy em vẫn không quên được gái, nhắn tin không thấy trả lời, rồi gọi thì số không liên lạc được. Em nhắn cái tin cuối cùng hỏi mày có bị gì không. Đến lúc nghĩ coi như quen gái mà không cua được là số phận vậy thì gái nhắn tin nói cô ấy vừa về nước mấy tuần, hỏi em khỏe không. Lúc đấy em thực sự rất vui, nhưng cũng chỉ trả lời bảo tao khỏe. Sang ngày hôm sau em rủ gái đi xem film luôn, và hẹn được cái date vào thứ 6.
Chiều thứ 6, em nhắn tin hỏi gái muốn xem film gì. Nhắn tin vòng vèo mấy hồi thì hai đứa quyết định final destination 5, nhưng 3D thì xuất chiếu lúc 9-10h tối. Gái nhắn lại bảo như thế muộn quá, rồi muốn xem lúc 5-6 giờ. Vì gái bận làm lại giấy tờ (do làm mất) nên ngay trước lúc xem film 2 đứa mới gặp nhau. Mọi thứ sau đó diễn ra cũng ổn, đến lúc đấy em và gái mới biết tên nhau, do hôm trước trong club ồn quá không nghe rõ. Lúc đi trên đường em chủ động nắm tay gái, gái cũng không có phản ứng gì mà cũng chả nắm lại nên em đành bỏ ra. Final destination thì có nhiều cảnh gross, ngay đầu film em giả vờ bảo sợ và định lại gần ôm gái. Chắc có lẽ giật mình nên gái lùi người lại, em cũng đành bỏ ra. Lúc sau thì cảnh ghê thật và em lại chủ động ôm gái, cô ấy cũng không có phản ứng gì nên em nắm luôn tay gái.
Xem film xong em hỏi gái có đói không, gái bảo không, hỏi mày đói àh. Chẳng lẽ em lại bảo có, rồi chả nghĩ được ra nên đi đâu, rồi gái hỏi em mày về nhà bằng cách nào. Thế là em đi cùng gái ra bến bus và đứng đợi với gái (em đi về bằng tàu điện). Thực ra sau hôm đấy thì hai đứa cũng hiểu được thêm về nhau. Nước của gái cũng nghèo nhưng nhà gái có lẽ là đại gia lớn, lại là con một. Cô ấy thuê riêng một căn hộ để ở, còn mẹ của gái thì hàng tháng vẫn sang thăm. Gái có vẻ hay đi clubbing (dù em hỏi gái bảo không), vừa mới mất ví và toàn bộ giấy tờ ở club ngay trước hôm đấy. Gái hỏi em có hút thuốc không, em cũng thành thật bảo thỉnh thoảng, hỏi lại gái không trả lời mà đánh trống lảng sang chuyện khác. Lúc đấy mới 8h, gái hỏi tối thứ 6 mà mày không làm gì àh, em nghĩ định rủ gái đi đâu đó nữa mà chả nghĩ ra chỗ nào nên bảo không, rồi hỏi thì gái bảo tí cũng chẳng đi đâu chỉ về nhà nghỉ (nghĩ lại hơi ngu không rủ đi chơi tiếp hihi). Rồi em hỏi add facebook, gái bảo tao không accept ai, tên facebook của mày là gì để tao add (vào facebook là biết gái popular). Nói một hồi hết chuyện mà bus vẫn chưa tới, thực sự lúc đấy cũng thấy hơi awkward, hai đứa cứ nhìn hướng bus đến rồi cũng nghĩ ra chuyện để nói. Lúc sau về thì thấy gái add facebook em.
Được vài ngày, đến hôm nay thì em định rủ gái mai đi ăn. Nhắn tin từ chiều mãi không thấy trả lời, cả ngày em không làm gì ra hồn. Đến lúc gần đi ngủ thì gái nhắn bảo mai tao phải accompany bạn đi shopping rồi, thôi thì em nhắn chúc have fun rồi đi ngủ. Thực sự nghĩ em không biết làm thế nào để cua được gái, và em cũng không rõ gái có thích em không. Rủ đi chơi hôm được hôm không, mà có rủ được cũng không biết làm thể nào để cua được. Lâu nay em chả yêu ai, trước thì có cua vài người, được vài ngày thì chán rồi bỏ. Em đang học năm cuối, làm luận văn với đủ thứ, tính em lại cô độc nên nhiều lúc cũng buồn. Em thích sự muốn cua đổ cô ấy :).