Chào các chị,


Em là thành viên mới. Em đang trong tình trạng hơi nhạy cảm tí, muốn hỏi ý kiến các chị giàu kinh nghiệm về cách "cưa trai công sở"


Anh ấy là nhân viên mới chuyển vào công ty em, hơn em 9 tuổi (đã gần cham tuổi 35 rồi ạ), đã từng có nhiều bạn gái trươc đây nhưng 1 năm nay thì độc thân. Anh ấy rất thân thiện gần gũi, dễ thương, nhiệt tình. Chỉ có mỗi điểm trừ duy nhất là còn hơi ham vui, thích bù khú bạn bè (toàn hội zai độc thân) sau giờ làm. Anh ấy có kể 1 trong những bạn gái cũ của ảnh (xém cưới) đã bỏ ảnh cũng vì lí do ảnh giao thiệp quen biết bạn bè rộng quá lại còn ham vui, bạn bè nữ nhiều nên chị ấy cảm thấy không yên tâm, không tin tưởng nên đã chia tay trước khi cưới có vài tháng.


Em với anh ấy cũng hay tâm sự nhiều, và em cũng được biết ảnh từng có 6 cô bạn gái nhưng mà đã ngủ với những 7 cô và vài người trong số đó chỉ là bạn chứ không phải bồ (kiểu friends with benefit ý ạ). Nhưng mà em nghĩ ai mà chả có quá khứ nên hiện tại theo em cảm thấy thì anh ấy không phải là playboy hay gì, chỉ như con ngựa hoang chưa có người cầm cương.


Ban đầu mới vào anh ý tấn công em ghê lắm. Em có nhận lời đi ăn tối và đi bar với anh ấy vài lần. Nhưng lúc đó em còn đang dùng dằng với bạn trai cũ nên anh ấy có nói đại khái là muốn em rõ ràng rành mạch với bạn trai cũ rồi từ từ tính sau.


hiện em đã chia tay bạn trai và đang có ý...tấn công lại anh ý. Nhưng dạo gần đây em cũng không xác định được anh ấy có cảm tình với em hay không nữa /:)


Lần cuối cùng em đi bar với anh ấy (và 1 đám bạn luôn), em có giả bộ xỉn và quay sang ôm ấp anh ấy (cũng hơi bạo tí). Anh ấy chỉ chăm sóc em rất tận tình (gọi nước, gọi muối, gọi chanh, đút chanh cho em ăn) chứ tuyệt nhiên không lợi dụng gì. Lúc sau anh ấy có gọi taxi cho em về (1 bạn nũ khác đưa em về). Lúc mọi người khác còn đang bận và không để ý, em có đứng ôm anh ấy và anh ấy cũng có ôm lại em. Lúc đó xung quanh ko có ai, đường cũng vắng, em muốn thử xem phản ứng anh ấy thê nào. Em cứ vừa ôm vừa giả xỉn, vừa cố lấy tay kéo mặt anh ý xuống sát mặt em, hôn lên ngực ảnh, v.v... và cảm thấy của ảnh cũng ... cứng cứng. Nhưng ảnh chả làm gì em cả, chỉ ôm em, xốc nách cho em đứng thẳng dậy, kéo lại váy cho em, chỉ có 1 lần duy nhất là anh vỗ vào mông em (ảnh từng khen mông em đẹp), nhưng cũng chỉ vỗ nhẹ thôi ạ.


Nói chung là ko lợi dụng gì cả nên em lại càng...đổ anh ý :(( Lúc đứng ôm nhau bọn em nói đủ thứ. Ấn tượng nhất là khi anh ý thì thầm với em như sau


Anh: Em xinh thế này chắc là có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?


Em: Vâng nhưng em chẳng thích ai cả. Mấy người đó phiền lắm nên em toàn phải "xử" họ thôi


Anh (cười lớn): Em "xử" thế nào?


Em: Em giết hết họ luôn


Anh (nói rất thì thầm): Nếu vậy chắc em cũng nên giết anh luôn quá


Em (bị đứng hình tí): Không, anh dễ thương thế này sao em giết anh được (xong lấy tay sờ mặt anh ý)


Nhưng sau hôm đấy bạn ảnh (cũng là bạn em, có đi bar tối đấy) hỏi ảnh có thích em không thì ảnh lại bảo "Chả có cảm tình gì cả, chắc hôm đấy uống hơi nhiều nên mới ôm ấp con bé. Tao biết nó thích tao nhưng tao sẽ cố không làm nó tổn thương"


Lúc đấy là trước khi em chính thức chia tay bạn trai


Bây giờ em đã chia tay ex rồi, nhưng vẫn tổn thương vi những gì anh ấy nói nên ko biết thế nào. Em thì em quyết tán cho được đấy. Bọn bạn em thì quả quyết anh ấy có thích em (ko nhiều bằng em thích anh ấy), vì cả buổi tối khi đi ăn (trước khi bar) anh ấy rất hay nhìn em và tuy có nhiều gái trong nhóm nhưng cả buổi chỉ nói chuyện với em


Hiện giờ trong công ty thì anh ấy rất bình thường, vẫn hay rủ em đi mua đồ ăn chung, và ăn trưa thì rất hay chọn vị trí ngồi cạnh em hoặc đối diện em


Nhưng ngoài ra thì anh ấy khong tiến thêm bước nào nữa cả. Lúc trước rất hay chat với em trong cty, giờ thì cũng im luôn :((:((:((


Các chị cao tay chỉ em làm sao "cầm cương" con ngựa này đây????