Có cách nào để ny em ra mắt bố mẹ không hả mn? Bọn em yêu nhau được 3 năm rồi, bố mẹ hai đứa đều chơi với nhau, ny e sắp đi làm, còn em thì cũng là sinh viên năm 3 rồi. Nhiều lúc nghĩ thấy tủi thân lắm vì không biết tình cảm này sẽ đi đến đâu. Hai đứa yêu nhau chỉ hai đứa biết. Em thì cầu toàn, em không muốn lãng phí thời gian, tuổi trẻ mà chẳng được gì dù lắm lúc em cũng nhủ bản thân là cứ yêu đi đã :( Thêm nữa là ny e đang muốn e làm chuyện đó, em thực sự không muốn nếu chuyện tình cảm này chẳng có mục tiêu, đích đến rõ ràng. Nói thẳng ra là em chỉ làm nếu chắc chắc hai đứa lấy nhau thôi. Vậy nên em đang muốn tìm cách nào đấy để thăm dò ý kiến bố mẹ hai đứa, vì em không muốn sau này phải hối hận điều gì.