Tình hình là thế này mọi ng ah.


Em có 1 số (nhiều hơn 2) zai theo đuổi. Khi đang có ng yêu em đã nhất quyết từ chối nhưng các zai cũng nhất quyết ko chịu bỏ cuộc. Hi.


Bây h em đang nghĩ sẽ cho phép mình, mở lòng 1 chút với các zai. Nhưng em đang tính sẽ hẹn hò với 2 hoặc 3 zai 1 lúc (ko biết có phải vì buồn wa' nên nghĩ linh tinh ko). Nếu zai nào ok thì sẽ để tình cảm phát triển hơn.


(Gọi là hẹn hò chứ thật ra chỉ là nt, gọi điện tán tỉnh, đong đưa thôi. Vì em đang đi du học, mấy tháng nữa mới về cơ. Khi nào về VN mới là hẹn hò thật :Battin ey:).


Em phải nói rõ hơn là hiện em đang có ng yêu, nhưng gần đây em phát hiện chúng em có những tính cách ko thể hợp với nhau. Mặc dù bây h 2 đứa vẫn bình thường, ko giận hờn cãi vã j, nhưng nếu sống cùng nhau thì sẽ ko đc lâu, trc sau j cũng đổ vỡ thôi. Thật ra mấy ngày hnay nghĩ đến chuyện chia tay em cũng mỏi mệt và buồn chán lắm. Nhưng phải chấp nhận thôi. Có lẽ em sẽ là ng chủ động chia tay trc.


Em muốn hỏi mọi ng là em làm như vậy có nên ko? Nghĩ đến ng khác khi vẫn chưa chia tay ng yêu hiện tại.


Và với ng yêu hiện tại của em, chỉ vì những điều mà em-nghĩ ko hợp nhau, ko thể sống với nhau mah chia tay thì có nên ko? Có khi nào em sẽ hối tiếc vì điều này ko?


Nghe em kể cứ như kế hoạch kinh doanh í nhỉ. Em đọc lại cũng thấy hơi choáng và váng vì trái tim mình sao mah lạnh như kem í (nhưng mah ngọt lắm) Hehe. Mọi ng đừng ném đá em tội nghiệp nhé! Cuộc sống của em đã mệt mỏi lắm rồi, em muốn làm những j khiến mình thật thoải mái thôi.


Cảm ơn mọi ng ah!:Rose::Rose::Rose: