mình đang rất bức xúc, bạn gái mình và mình yêu nhau dc 2 năm rồi, mình vừa ra trường chưa có việc làm ổn định, lúc yêu mình cô ấy nói vấn đề tiền bạc ko quan trọng nhưng dạo này cô ấy lại tỏ ra lạnh nhạt với mình, ít nt, ít đi chơi lúc nào cũng nói bận dù mình chẳng làm gì sai cả, mình đã cố gắng tìm hiểu nguyên nhân mà ko tài nào biết được và đến ngày valentine vừa rồi cô ấy nói lời chia tay mình vì cảm thấy ko còn tình cảm gì nữa, mình rất sốc ko tin nổi rằng mình lại bị đá một cách phũ phàng như thế này.


qua tìm hiểu nhiều nguồn thông tin được biết cô ấy hay qua lại với 1 thằng khác, thằng này nhà khá giả mặt phố đã tán cô ấy được vài tháng nay, thế có kay ko chứ, rõ ràng nó đã phản bội mình vì tiền để theo thằng khác. Mình đang rất muốn trả thù nhưng nghĩ đến hậu quả sắp tới lại hơi run, các bạn có thể cho mình 1 lời khuyên dc ko ?