Chuyện tc của mình cứ căng thẳng đc cả tháng nay rồi. Bạn gái mình hôm bữa nói hãy để cho cô ấy có thêm thời gian suy nghĩ. Mình có làm mọi cách cũng ko thể gặp hoặc có gặp cũng ko chịu nc. Mình cũng đợi gần 1 tháng để cho cô ấy suy nghĩ. Mình thì muốn cái ji cũng phải thẳng thắn dù hết yêu thì cũng phải nói thẳng để còn biết và đỡ day dứt nhiều. Hôm qua mình cũng nt cho cô ấy với nội dung như vậy và còn nhấn mạnh là sẽ đợi câu trả lời mà đến giờ cũng chưa thấy gì. Nếu phải chia tay trong im lặng như vậy quả thực rất khó chịu. Theo mọi người cô ấy cứ im lặng và lạnh lùng mãi như vậy là có ý gì và mình phải làm gì để cô ấy chịu mở lời bây giờ?