Chào mọi người em là gay, em có thích một người trai thẳng là bạn chung lớp từ hồi lớp 10 tới nay đã được 4 năm. Khi cr bạn ý trong vòng 3 năm đầu em nhận lại toàn những thứ đau lòng. Và cuối năm lớp 12 em quyết định uncrush bạn ý, mọi chuyện sảy ra suông sẻ được 6 tháng, tình cảm em đành cho bạn ý ngày càng nhạt dần, những lần chạm mặt thưa dần đi. Có lẽ vì 2 đứa chơi cũng khá thân với nhau nên trước tình hình đó bạn cũng bắt chuyện lại với em, còn về phía em thì e tránh né thẳng thừng luôn. Đỉnh điểm là tới một lần trạm mặt lại với em, bạn mới kể ra quyết định đi du học nước ngoài, bạn tâm sự rất nhiều buồn bả vì sắp xe bạn bè các thứ, em cảm thấy đồng cảm và quyết định tiếp tục tạo những kí ức đẹp trước khi bạn đi nước ngoài. Bắt đầu tử đó tuần xuất đi chơi của bọn em ngày một nhiều hơn, có lẽ còn nhiều hơn người yêu của bạn ý. Rồi mọi việc cũng trôi qua khi bạn ý lên thành phố bắt đầu học tiếng, bọn e nghĩ đi chơi. Tất nhiên trước bửa bạn lên thánh phố bạn có rủ em cùng đi mua đồ với bạn. Trong thời gian ở nhà thì bạn ấy luôn ibox hỏi em khi nào lên, lên lẹ đi các thứ....rồi cũng đến lúc em lên thành phố, bọn em lại gặp nhau lại tiếp tục con đđường đi chơi cùng bạn ý, bọn em đi xem phim cùng nhau hôm ấy có suất chiếu 21h5p đến 23h hơn thì bọn em về trọ của em, ở đó có bạn em nữa bọn em nhậu cùng nhau tâm sự, bạn ấy cũng ngủ ở đó nhưng không có chuyện gì sảy ra cả. Sáng hôm đó khi cbi về thì bạn ấy có rủ em chạy xe dạo một vòng thành phố. Mọi chuyện đều tốt đẹp khi bạn ấy mua 1 phần mì cay, một phần trà sữa, r chạy lại nhà người yêu bạn ấy, Nhưng chưa tới nhà nữa thì bạn ấy kêu em xuống xe đợi để bạn ấy đem đi một mình, em nhớ không lần chuyện này sảy ra nhiều lần trên nhiều đứa người yêu cũ của bạn ý. Em cũng đợi lòng rất bực tự chửi mình ngu thôi chứ biết làm gì bây giờ. Xong ngày đó em cũng về quê bạn ấy cũng ibox hỏi em lên chưa, lên chưa, lên chưa hỏi rất nhiều lần từ thứ 3 đến thứ 7.