Chào cả nhà mình là chủ topic crush a lạnh lùng cùng chỗ làm đây ạ. Sau 1 hồi crush trong vô vọng và nhận được lời khuyên của của ce trong nhóm nên e quyết định buông tay ạ. Hôm qua e nhận được tin hôm nay là buổi cuối anh đi làm, còn chuyển công tác về đâu em không rõ. E nghĩ thôi cuộc tình này nốt ngày may là cắt đứt thì tối qua a xin zalo làm quen e. E vui cảm giác bay lên trời luôn. Tự hào không tả được. Tối đấy bọn e cũng nhắn tin hỏi tuổi tác nơi ở này nọ nhưng vì chngx muộn rồi nên chỉ hỏi được vài câu. Cảm giác a mang lại là hờ hững khô khan. E vốn tưởng khi đã xác định làm quen thì nên nhiệt tình 1 chút. Nhưng không a quá ngắn gọn và súc tích. Sau khi chúc a ngủ ngon e dò tìm được fb a thì thấy a hay cmt vào 1 fb của con gái. E lội đọc thì thấy tin từ 1 tuần trước ' em giận anh thật à' xong lội sâu hơn thì thấy ảnh kỉ niệm mà bạn gái ý đăng 20-10, anh được gọi là người yêu của bạn ý. E còn đọc được cmt a bảo bạn k up ảnh với người yêu. Chính là anh đấy ạ. Sau e lại lội stt của a thì thấy bảo a k muốn về chỗ làm cũ vì 1 người con gái. E xin giải thích rõ luôn 2 người con gái này ở 2 chỗ làm a từng làm, a chuyển sang chỗ khác là thấy tình yêu cũng đi theo luôn. Ôi trời!!!!! E đang thắc mắc k hiểu a đã chia tay cô gần nhất này chưa vì vẫn cmt bài cô này từ 1 truần trước với câu hỏi mùi mẫn nhưng không được cô hồi đáp. Giờ e vừa cay vừa tức cảm giác bị dắt mũi quá. Các ce cho e lời khuyên với. E định tránh mặt a hôm nay vì nay là buổi cuối a đi làm, sau hôm nay e định cắt liên lạc

