Tôi, người con gái 27 tuổi, cái tuổi chả còn nhỏ nhoi gì nữa. :D


Tôi thường có những í nghĩ crazy và những tai nạn cũng crazy theo.


Đại loại như:


í nghĩ crazy chắc là 9h tối đội nón kết, nón bảo hiểm, mặc áo khoác và đeo khẩu trang :))


14/2 Tự đi mua quà cho bản thân:D, cái này không có gì là crazy,


Nhưng tai nạn crazy xảy ra.


Vào công ty bằng thẻ ra vào, lấy xong đồ, bấm cửa đi ra, rất tỉnh và bình thường.:D


Xuống thang máy, rất tỉnh và bình thường :D


Lấy khẩu trang trong giỏ, rất tỉnh và bình thường, đinh ninh hôm nay về nhà chắc tầm 9h15 là cùng.:D


Lấy điện thoại ra xem giờ, hết tỉnh và hết bình thường :(


Điện thoại trong bóp tiền, bóp tiền thì ở trên bàn, thẻ ra vào nằm trong bóp tiền, và cửa điện thì đã đóng :((


Tất cả trong bóp tiền có điện thoại, tất cả tiền mặt, thẻ ATM, giấy tờ tùy thân, thẻ ra vào. :D


Xem như chẳng còn gì trên người :((


Không có số điện thoại của ai, tiền bạc :((


Dùng trí thông minh và sắc đẹp sẵn có, làm đủ mọi trò, cuối cùng thì cũng ra số 1 ông đồng nghiệp.


Thế là từ người này xin số người kia, rồi qua người nọ.


Khổ nỗi valentine, ai cũng tung tăng đi chơi với bồ :((, còn 1 con ế chỏng chơn mới xảy ra chuyện


Cuối cùng cũng lấy được thẻ ra vào :D


Đấy đấy, những chuyện crazy như thế cứ diễn ra, trong công ty thì chắc mình là trại ziên ưu tú của cái trại ......:D


Mình luôn zui zẻ với mọi người trong công ty, đám nào cũng có, đám cưới, đám giỗ đám quải, tiệc của mấy cái đám quỷ cũng có mình.


Nhưng tan ròi thì, còn ta với nồng nàn. Bao giờ cũng thui thủi về nhà với 1 căn nhà vắng lặng :((


Phân công đưa mấy đứa con gái về thì lúc nào mình cũng là người lẻ ra, chẳng ai đưa về.


Chả có a nào thèm ngó tới


Tủi kinh khủng luôn:((


Cả chục năm rồi mới có 1 người tỏ tình yêu đương các thứ, nhưng chẳng ra gì nên mình đã tiễn vong lên đường rồi:((.


Túm lại là web trẻ ranh này chỉ dùm mình cách tìm trai và cưa trai zới:((