ẤP Ủ LÂU LẮM RỒI!


BẮT TAY VÔ THỰC HIỆN THÔI NÀO!


LỜI GIỚI THIỆU



CÁCH ĐÂY 9 NĂM, MÌNH ĐÃ NÓI. NẾU CƯỚI ĐƯỢC ANH ẤY. SẼ VIẾT MỘT CUỐN TỰ TRUYỆN 18+.



NHƯNG Ý TƯỞNG ĐÓ BỊ DẸP LÂU RỒI, CHỈ HARI MỚI DƯ TIỀN LÀM VIỆC ĐÓ THÔI!



CHO ĐẾN CÁI ĐÊM THỰC SỰ MUỐN CHIA SẺ CHO MỘT AI ĐÓ, MUỐN MỘT AI ĐÓ KHUYÊN: MÀY NGỪNG NỨC NỞ ĐI...KHI KHÔNG MỘT ÂM THANH NÀO ĐÁP TRẢ NGOÀI TIẾNG LÒNG ĐANG ẤM ỨC, NGOÀI LOẠI NƯỚC MẶN CHÁT BỜ MÔI. RỒI TIẾNG BEATT QUEN THUỘC... TỪ TIN BÁO CỦA MESS BỖNG LÀM MÌNH TẠM QUÊN HIỆN TẠI, DỄ DÀNG VÔ CUỘC SỐNG ẢO DIỆU, KHÔNG MỘT AI THIẾU...LÀ FB. WOW... THÌ RA KHÔNG AI THIẾU FB CHỈ VÌ HỌ MUỐN... TẠM QUÊN HIỆN TẠI.


CONFESSIONS OF CT THỰC SỰ KHÔNG CÒN MỚI NHƯNG VỚI MONG MUỐN LÀ "SỰ KHỞI ĐẦU CỦA MỌI VẤN ĐỀ NAN GIẢI - CHƯƠNG 1: CƯN & NHƯN"


THEO DÕI NHÉ!


#TIEMNHASHIN


#Confessions.of.CT


#ConfessionsofCT



Chap 3


CỜ HÓ & MỜ ÉO



webtretho



Như lời mở đầu hơi ngầu, cốt để bảo thủ cái tính cố hữu tưng tửng, hứng là muốn nuốt chửng... của thân chủ. Cưn hào sảng, phóng khoáng. Tất nhiên là cô không nghiện phim Hàn, mê ngôn tình, thèm tài phiệt, cuồng bạo...miệng. Nhưng thú nhận, tối đó, trong dấu... bỏ lửng ở phần trước, cô đã nhắn tin với tên zai lạ kia theo kiểu đốt, đấm, đá. Kiểu ba chữ “đờ” rất nguy hiểm, kiểu hổ báo trường mẫu giáo ấy.


Ở nơi cách cô một ngàn bảy trăm kilomet, gã cũng mỉm cười và mấp máy nơi bờ môi: Là một “em mèo” đi lạc.


È...è...(tiếng tin nhắn điện thoại đã được Cưn chuyển sang chế độ rung rung!)


- Làm mèo hoang không thích lại muốn làm cáo với báo làm gì cho mệt cưng? Tin anh hốt cưng về, nhốt trong lồng làm trò tiêu khiển không?


- M...e...o, tin em nhấp nháp anh luôn không?


È...è...


- Ngủ đi, mai còn đi học.


- M...e...o, m...e...o...


Thôi! Không phải thêu hoa dệt gấm thêm về tính cách của bà Cưn này nữa. Ngoài Nhưn, Cưn đã thả và một số đứa bạn hiện đang gọi là thân, kiểu thân ai người ấy no, vì dạo này mỗi đứa một phương nên ít đi ăn chung với nhau, kiểu có phúc tự hưởng, có họa tự chịu ấy đã dính thính. Nhưng thực sự, không được nhiều, mỗi cấp học có đứa một ah.


Nếu ngược như cái lược mà chơi được với nhau thì ít nhất nó cùng một công dụng chải tóc. Tức là nhiều khi còn nhìn về một hướng hay cùng quan điểm cho một số vấn đề. Nhưng bạn đã bao giờ chơi thân, phải nói là như cứt với đít, như giấy vệ sinh với bồn cầu, như cờ hó với mờ éo với một đứa mà mọi vấn đề đem ra tranh luận với nó đều có kết quả “em đi xa quá, em sai sai quá” chưa? Kiểu như hai đường thẳng song song hay âm vô cực với dương vô cực, đại loại như vậy. Cưn còn nhớ như in có lần hai đứa rủ nhau đi xem bà bói già phán: Tuổi Mùi là con giáp không bao giờ biết lùi. Con giáp này ít khi nghe theo quan điểm của người khác. Quá chuẩn luôn, và nộp cho bà ấy hai mươi ngàn tiền ăn sáng rồi đi về. Khá cứng rắn và kém linh hoạt hơn Cưn. Xin giới thiệu cô bạn thân nãy giờ tốn giấy mực tên là Moon, ánh trăng ấy. Thực ra tên nghe xa xỉ thế thui chứ tên trên giấy khai sinh là Mun. Mờ u n un, Mờ un Mun.


Viết đến đây mình rất lo lắng cho tình bạn khăng khít như đít với ấy. Nhưng kệ thui, là tự truyện của Cưn mà, người ngoài thì luôn đánh giá khá hơn nhưng không phải là phá. Nếu bạn Moon có đọc được, ấm ức và hậm hực thì có thể tự viết truyện về Cưn như cứt. Nhưng Cưn đã tiết lộ, nó lười đến nỗi không nhấc mông lên mà ngồi gõ gõ đâu. Yên tâm, yên tâm.


Sáng hôm sau, vừa đến lớp, Cưn đã muốn trưng cầu ý kiến của Moon về gã zai lạ, nhưng nào là đến lớp trễ, nào là sao đỏ, nào là truy bài, nào là trực nhật...


-Tùng...tùng...tùng


Tiếng trống giòn giã báo hiệu bắt đầu vào tiết học đầu tiên.


Rồi những tiết học tiếp theo cuốn Cưn đi mà giờ ngồi nhớ lại, không bao giờ muốn quên những ngày tháng mài quần trên ghế ấy...và cái ý kiến trưng cầu ý dân cũng cuốn theo gió, lá và mây...


(Còn tiếp...)



https://www.facebook.com/Confessions.of.CT/