Tình hình là em quen zai qua mạng, sau khi chat chit được 2 tuần thì em đồng ý gặp, vì đặc thù công việc nên không gặp liên tục được mà tuần chỉ gặp được 1-2 lần.
Sau 2 tháng quen nhau, 4,5 lần gặp, đều không có vấn đề gì mà tình trong như đã mặt ngoài còn e.
Nhưng đột nhiên mấy hôm nay zai nói là thời gian nì anh có chuyện phải suy nghĩ, tâm trạng k được thoải mái và không muốn nói chuyện với bất cứ ai cả kể cả em.
Em hỏi chuyện gì cũng không nói, và chỉ tối nhắn 1 tin chúc em ngủ ngon thôi, tuyệt nhiên cả ngày không nói gì luôn. Vì là mới nên em cũng k dám làm phiền gì cả. tình trạng đã 4 hôm rồi.
=====> Có nên hy vọng vào mối tình này nữa không các mẹ. Hiếm lắm em mới gặp được người làm em cảm như thế này đấy ạ!!!