Em đang trong tình trạng còn yêu nhưng chia tay sau mối tình kéo dài được 8 tháng và quen nhau được gần 6 năm. Em rất buồn và suy sụp. Người nói chia tay ra chính là em nhưng em lại cảm thấy rất đau đớn và hụt hẫng. 1 tuần nay em cứ tỉnh giấc hay trước khi ngủ là lại khóc và ngồi nghe nhạc buồn.


Em giận anh rất nhiều lần vì anh vô tâm với em, không hiểu cảm giác của em cũng không biết em là người sống nội tâm nên lại càng làm e đau. E nhiều lần đã bỏ qua nhưng rồi e nhận thấy yêu một người vô tâm cũng như lấy dao đâm chính mình. Em lạnh nhạt khonong trả lời tin nhắn, không nhận điện thoại thì anh hỏi em xảy ra chuyện gì và lý do chia tay? Em trách anh rất nhiều trách anh hời hợt, vô tâm, trách anh không coi em ra gì trong mắt anh, không tôn trọng em và em nói rằng không thể tiếp tục đi được nữa. Chia tay là quyết định đúng nhưng chưa bao giờ là quyết định dễ. Vì em yêu anh nhưng anh vô tâm nên em nghĩ anh không yêu em nhưng anh bảo anh vẫn yêu em chỉ vì cách yêu em không như cách em muốn nên em mới nghĩ vậy. Nhưng cuối cùng anh nói đó là điều em muốn thì cứ như vậy đi rồi anh xin lỗi.


Em đã block fb anh và chặn số anh để có thể quên nhưng dường như cs xung qunh em như muốn sụp đổ, mấy hôm nay e nghĩ muốn quay lại nhưng lại nghĩ quay lại mình là người đau khổ...Em phải làm sao...