Mình là nam người yêu kém mình 5 tuổi , chúng mình yêu nhau được 2 năm , cô ấy vưa học vừa làm , còn mình cv ổn định . Mình và cô ấy đã ra mắt 2 bên gia đình . Mọi người bên nhà cô ấy đều biết mình , nói chung không ai phản đối cả . Bọn mình xác định sẽ cưới nhau , 2 đứa bàn tiét kiệm tiền chụp ảnh cưới . Mọi thứ như đã đc lên hết từng bước . Nhưng mọi chuyện không như mong muốn . Dịp cuối năm vừa qua bạn cấp 2 cua minh sau 1 năm không gặp hẹn nhau làm bữa gặp mặt . Vì từ khi yêu nhau chưa gt ny vì mọi ngưoi bận và cả ny mình chưa sẵn sàng . Nhân dịp mình muốn gt luôn vì kế hoạch cuối năm nay sẽ cưới cho bạn bè găp cô ấy luôn . Mình gọi điện trc hôm gặp 1 ngày thông báo cuộc gặp này . Chiều trc khi gặp bạn bè 2 tiếng mình gọi điện 1 lần nữa . Cô ấy bảo ngại xấu khổ nhưng vẫn bảo 7h đến đón . Mình đi làm về tắm rửa , phi đến nhà cô lúc đấy 6h30 thì nhận đc tn cô ấy đi cắt tóc . Mình bảo a hẹn mọi người 7h15 có mặt rùi giờ e mới cắt tóc bh xong . Cô ấy bảo nhanh thôi . Mình chờ cô ấy cắt đến 8h15 mới xong . Ngồi chờ mà đt bọn bạn cứ reo giục mình . Haizz . Mình phi đến thì mọi người đã ăn gần xong . Vào bàn cô ấy tỏ vẻ không vui , có 1 biến cố mình có to tiếng với nv nhà hàng vì thái độ phục vụ . Ngồi 1 lúc cô ấy đòi về . Mình đeo cô ấy về . Mọi khi cô ấy bảo mình về cẩn thận lần này cô ấy đi vào nhà luôn . Về mình nt cô ấy nhắn lại 1 câu "ừm " . Mọi thứ tưởng trở lại bình thường khi 14/2 bọn mình vẫn đi chơi vui vẻ .( mình k làm gì có lỗi với cô ấy ) ngày 15/2 cô ấy bảo dừng lại với 1 lí do " anh ép em gặp bạn anh và anh to tiếng với nv nhà hàng , e thấy a không hợp với em " lý do chia tay chỉ có thế " 2 năm yêu nhau dự định happy lại chia tay với 2 từ không hợp " tết năm nay mình thấy buồn . Mình cố níu kéo nhưng hình như cô ấy vẫn tỏ thái độ k muốn nc . Mấy hôm nay cô ấy có nt nhiều hơn nhưng vẫn trả lời gọi là có . Ai cũng khuyên mình chia tay đi cô ấy . Nhưng mình còn yêu cô ấy lắm . Vì cô ấy mình cố gắng làm việc để sau này cưới nhau . Dù bạn việc mình vẫn cố gắng sắp xếp thời gian cuối tuần đi chơi xem phim với cô ấy . Bạn thân cô ấy bảo mình chiều , ghen tị với cô ấy vì có ny quan tâm chăm sóc lo lắng .
Giờ mình đang không biết buông tay hay níu tiếp . Còn yêu buồng sao đc nhưng níu kéo không biết kết quả ntn . Mình chia tay đc hơn 1 tháng rồi không tập chung làm việc đc vì nhớ cô ấy , suy nghĩ nên làm gì đây . Mệt quá . Các bạn cho mình 1 lời khuyên thật sự .( đây là lần 2 cô ấy nói chia tay . Lần trc chia tay 1 tháng cũng lí do vớ vẩn nhưng lần đó bọn mình vẫn nc và đi chơi ) lần này cô ấy quyết k gặp dù 5 phút . Mình cố níu kéo đủ mọi cách rồi nhưng k có kết quả . Ai giúp mình với mình k muốn mất cô ấy :( ở bên cô ấy mình thấy hạnh phúc và yên bình lắm