Mọi người giúp mình, cho mình xin ý kiến với.


Anh làm việc tận Hà Nội, mình làm Sài Gòn, cứ 2, 3 tháng là gặp nhau 1 lần. chúng mình là bạn học Đại Học, nhưng ra trường mỗi đứa làm 1 nơi. Yêu nhau dc 2 năm, về nhà ra mắt, đã lên kế hoạch mình sẽ xin chuyển công tác ra Hà Nội làm rồi cưới, ngày ra HN cũng đã định. Nhưng vì cải nhau vụn vặt, giận hờn vu vơ, ( trước đây tụi mình có giận nhau cũng chỉ dc 2 ngày, lần này là lâu nhất), lúc nóng mình nói với anh em mệt mỏi quá, giải phóng cho nhau.


Sau khi nói xong mình thấy hối hận, xin lỗi và làm lành, nhưng anh k chịu nghe điện, gọi 5 cuộc thì anh nghe dc 1 cuộc, nc hững hỡ, và im lặng luôn. Sau đó chúng mình làm lành dc 1 tuần nhưng, theo cảm nhận của người con gái mình nhận thấy đã có khoảng cách. Minh muốn ra Hà Nội chơi, gặp anh để 2 đứa gặp nhau trực tiếp nói chuyện, mọi chuyện cũng sắp xếp xong xui. Tối hôm nay anh nhắn tin, rất nhớ mình, nhưng tối mai anh nhắn tin chia tay. với lý do " xa anh sẽ tốt hơn cho em". Mình ra sức níu kéo, nhưng anh vấn quyết định chia tay, bản thân anh rất tốt, và không hề có người thứ 3. Mình hỏi lý do anh chỉ nói, " anh không tốt, xa anh em sẽ tốt". Anh muốn tốt cho em. bạn thân mình có chát với anh, anh nói rất nhớ mình, nhưng không muốn làm mình khổ nữa. Thực sự bây giờ mình không hiểu anh nghĩ gì, rõ ràng rất yêu mình, nhưng vẫn muốn chia tay. Giò mình điện hay nhắn tin anh không hề trả lời. :(, theo mọi người bây giờ mình phải làm thế nào đây, mình thật sự không muốn chia tay.