Chào cả nhà. em la mem mới. trước tiên em xin chúc cả nhà hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. em cảm ơn rất nhiều nếu cả nhà tư vấn dùm em chuyện này.


em năm nay 27t. em và cô ấy yêu nhau củng gần 8 năm rồi. em yêu cô ấy rất nhiều, mặc dù em không được lảng mạn như người ta, không nói lời ngon ngọt như người ta. nhưng em lúc nào củng hết lòng lo cho cô ấy. từ công việc , tiền bạc, gia đình. tụi em củng tính đến chuyện tiến tới và gia đình củng đả gặp mặt nhau.


em xin nói rỏ là từ lúc em yêu cô ấy. cố ấy chuyển chổ làm, chuyển nơi sống em vẩn chấp nhận bỏ tất cả đi theo cô ấy để dc gần gủi cô ấy.


rồi dạo gần đây cô ấy đi làm ở kế toán ở công ty và gặp người làm kỉ sư coi công trình ở đó. người ta ngỏ lời yêu cô ấy. lúc đầu cô ấy.từ chối nhưng rồi người ta cứ chở đi chơi chung với công ty. rồi cứ nhắn tin qua lại. em vẩn biết chuyện này nhưng em không nghi ngờ gì. bởi vì em rất tin tưởng cô ấy. trước đây củng có nhiều người tán tỉnh cô ấy củng đòi mua xe cho cô ấy nhưng cô ấy vẩn không xiu lòng.


rồi tình cờ em nghe dc cuộc nói chuyện giửa 2 người. người ta ngỏ lời yêu và cô ấy nói cho cô ấy thời gian suy nghỉ. em đả rất tức giận. em hỏi cô ấy tại sao lại đối xử với em như vậy. cô ấy củng xin lổi em và muốn tụi em làm lại từ đầu. rồi cô ấy nói cần thời gian suy nghỉ. sau đó cô ấy lại nói bây giờ không muốn yêu ai nửa..


rồi cô ấy nói với em hình như cô ấy không còn yêu em nửa bởi vì cô ấy thấy lúc nào củng nhớ nhung người kia. lúc nào củng muốn gần gủi người kia. em đả hỏi cô ấy nều như vậy em hảy chia tay anh và đền với người kia đi. nhưng cô ấy lại không nói dc. không muốn chia tay em nhưng củng không thể kết thúc với người kia. trong lúc như vậy nhưng cô ấy vẩn quan tâm lo lắng cho em lắm. cô ấy nói chỉ nhớ người kia nhưng khong lo lắng j cho người kia. lúc nào củng lo lắng cho em. người kia chỉ làm ở cong trình của cô ấy khoảng 1 tháng nửa. em củng đả phân tích cho cô ấy em cứ như vậy đến lúc người ta đi thì em làm sao. cô ấy nói không biết nửa.cô ấy củng nói với em lúc đầu không có ý nghỉ gì. nhưng sau khi bị em phát hiện em muốn cô ấy kết thúc với người kia nhưng cô ấy nói để từ từ em bình thường lại. nhưng hình như cô ấy càng cố gắng quên thì lại càng nhớ người ta hơn hay sao ấy. cô ấy bây giờ giống như yệu mù quáng vậy có nói gì cô ấy củng không suy nghỉ được. cuối cùng em đả nói với cô ấy bây giờ anh cho em thoải mái anh không nhắn tin không gọi điện làm phiền em nửa củng không cần gặp mặt nửa. em cứ đi thoải mái với người đó. đến lúc nào em cảm thấy con đường em đi không như em mong muốn thì hảy về với anh. cô ấy củng nói có lẻ tụi mình ở gần nhau quá gặp gở hoài nên cô ấy mất cảm giác với em.


em xin mọi người cho em lời khuyên với em quyết định như vậy có đúng không. và chị em nào đả từng trải qua cho em biết người yêu em như vậy có phải đả yêu người ta rồi hay không hay chỉ là say nắng. và lúc này em nên làm gì đây ạ.


em xin cảm ơn mọi người rất nhiều.