Con ơi.


Làm sao mẹ bỏ con được. 1 tháng con nằm ngoan trong bụng mẹ rồi. Làm sao mẹ làm thế với con đc. Xin con. Cho mẹ chút may mắn để giữ đc con lại bên mẹ đi. Mẹ thiệt thòi cũng đc. Mất đi tuổi thanh xuân cũng đc. nhưng làm sao mẹ bỏ con đc cơ chứ :(( mẹ phải làm gì để bảo vệ con bây giờ. tương lai là gì nếu k có con :(( xin con. Hãy làm gì đó giúp mẹ với :(( cứ thế này mẹ k trụ nổi mất con ơi. Mẹ sợ lm. Mẹ sợ hơi thở của con sẽ k cùng hơi thở của mẹ nữa. Con sẽ k ngủ cùng mẹ, thức cùng mẹ, k cùng mẹ ăn nữa. Mẹ đang cố mà con. Có bị đánh bị chửi mẹ cũng phải ăn vì con mà. Mẹ xin con :(( mẹ sai. Mẹ sai vì để con phải chịu thiệt như thế. Nhưng mẹ sẽ càng sai nếu mẹ bỏ con. Mẹ phải làm gì đây con. Bây giờ mẹ còn mỗi mình con thôi. Mẹ cứ suy sụp thế này cx là hại con mất.


Con là sức mạnh của mẹ, là nguồn sống của mẹ, nhưng mẹ cần cả sự may mắn nữa con à.....


Mẹ yêu con