em chào các anh các chị và cả các bạn nữa. em nhờ cả nhà tư vấn giúp em với ạ.


em và zai quen nhau được 2 tháng qua 1 người bạn của 2 đứa. mọi chuyện diễn ra từ từ, bình thường, chậm dãi. cũng có đi uống nước, nhắn tin, gọi điện tíu ta tíu tít. hơn 1 tháng mọi chuyện bình yên qua đi. zai rất nhiệt tình trong mối quan hệ này.thỉnh thoảng zai có nói nhớ nhung ......rồi 1 ngày đẹp zời, zai tự nhiên biến mất. ko để lại dấu vết. im lặng 2 ngày sau. zai lại xuất hiện đột ngột và làm mọi thứ trở lại bình thường. rồi được khoảng vài tuần lại tự nhiên biến mất vài ngày. sau đó lại xuất hiện như chưa có chuyện gì xảy ra. thật là khó hiểu. tuần vừa rồi, tối thứ 6 vẫn nói chuyện bình thường. tình cảm lắm. đến thứ 7 zai biến mất. chủ nhật vẫn lặng im. hôm qua lại còn là sinh nhật zai. em cũng chả biết đâu, là do người bạn quen của 2 đứa nói em mới biết. em muốn để lặng yên xem zai có ý kiến gì ko, nên cũng ko chúc mừng sớm. đại loại xem zai có nhớ đến mình, muốn ở bên mình trong ngày sinh nhật của zai ko ý ạ. thế mà. đợi cả ngày cho đến tối hôm qua vẫn lặng yên. 9h tối em mới nhắn tin chúc mừng, 11h30 đêm qua zai mới nhắn tin lại cảm ơn em. chỉ 1 tin nhắn thank's em. hết ạ. cũng chả thắc mắc tại sao em biết ngày sinh nhật của zai. và sau tin nhắn đấy cũng vẫn bặt tăm luôn đến giờ ạ. haizzzzzzzzz.em chả hiểu nữa. :(. đang trong giai đoạn cưa cẩm mà thế này thì... có vẻ ko mặn mà lắm phải ko ạ????