Hôm nay là ngày đầu tiên e reg nick. Vì e muốn tâm sự. Em đang trong tâm trạng buồn và hụt hẫng lắm. Chia sẻ w bạn bè cũng chưa vơi hết dc. Hi vọng dc chia sẻ với các anh chị trên 4rum này :) Em chỉ mới 20 thôi.Và vừa ct mối tình đầu. Thật ra trước đây e cũng có quen 1 bạn. Mà như bạn bè thì đúng hơn. Nên ngừoi sau này mới thật sự là người em yêu đầu tiên. Theo em nhận xét thì em thấy mình ko xinh đẹp, và đang niềng răng hix. Nhưng bạn bè e nói e cũng dễ thương. Nhưng em ko nghĩ sẽ có 1 người như anh ấy thích em. Anh ấy hơn em 2t. Em quen anh ấy do bạn em rủ đi chơi chung và trong đó có anh ấy. Lần đầu tiên ấn tượng của em về ảnh rất mạnh. Vì anh ấy thật sự đẹp trai, cao đến 1m8, khuôn mặt dễ thương kiểu HQ và trông baby lắm, ăn mặc cũng đẹp nữa!! Còn anh ấy nói lần đầu tiên k ấn tượng về em, lần thứ 2 mới thích. Em thì chỉ thấy ấn tương thôi chứ chắc thích thì chưa. Sau lần gặp t2 thì anh ấy add Y!M và chat w em mỗi ngày, xin số dt và nt.. Ngày 8/3 đi xem phim nhưng vẫn như anh em. Qua ngày 9/3 anh ấy nói thích em vì đi chơi với em thấy vui và thoải mái. Và em cũng thích anh ấy.. Dần dần bọn em quen nhau. Em lấy ngày 2/4 làm kỷ niệm nên tính đến ngày ct thì quen dc 7 tháng 4 ngày.


Đúng là 7 tháng ko hề nhiều. Vì nhiều người đã trải qua n~ mối tình rất dài. Nhưng em và anh ấy gặp nhau mỗi ngày. Đi chơi thì đều co bạn của anh ấy đi cùng. Sau này mới hay đi riêng thôi. Vì gặp nhau mỗi ngày nên thật sự 7 tháng đó đã có rất nhiều kỷ niệm. Nhất đó lại là người đầu tiên yêu em và em yêu. Lúc mới quen anh ấy thích em thật. Anh ấy nói thích em là do tính em hiền lành dễ thương, thấy ngố ngố nên thích. Em luôn nghĩ mình k bằng anh ấy :( Nhưng với bản tính là con gái thì đều hay giận dỗi và muốn dc nuông chìu. Và anh ấy cũng dễ tính lắm nên e giận gì cũng đều năn nỉ rồi làm nhiều điều cho em vui lắm. Lúc mới quen em phát hiện anh ấy có đi chơi w ng khác (bạn trc khi quen em) nhưng anh ấy hứa chỉ có em và vẫn muốn quen em. Thật sự sau đó anh ấy k có đi chơi với ai nữa, mà đi chơi cũng là người ta rủ anh ấy à!! Em từ dễ dãi đến càng ngày càng khó khăn và hay giận hờn. Em nắm mọi pass yahoo, facebook và kiểm soát đt. Anh ấy sẵn sàng xóa bỏ hết số đt nữ khi e hỏi số này của ai của ai. Chấp nhận cho e xóa yahoo hay facebook của ai em muốn luôn. Nói chung lúc đó thương em thật rồi. Ngoài gặp em thì chỉ có bạn. Để avatar hình em hoăc hình 2 đứa, ai nhìn vào cũng biết là có bạn gái rồi!! Quá trình quen thì k thể kể cho đủ.


Nhưng sau này em hay giận lắm. Ảnh đi chơi với bạn là em cũng giận. Hôm t7 29/10 ảnh đi chơi w bạn rồi về trễ (12h) nên nói k qua em dc (dù đã hứa mua sinh tố qua cho em) nên em giân và nói đừng gặp nữa. Mỗi lần giận e hay đòi ct lắm, nhưng chỉ là nói suông vậy thôi. Cái ảnh nt nói chấp nhận k gặp nhau 1 tg. E gọi lại thì ảnh noi tại e nói vậy r lại bt. Sáng mai 30/10 chat w e r nói chiều qua chở e đi chơi. A ấy nói ngủ trưa. 1 lát sau e thấy a ấy out thì log in yahoo ảnh. Đọc dc ảnh vừa chat w nhỏ lúc trc đi chơi cùng. Nhỏ đó chat trc. Rồi ảnh hẹn đi uống nc buổi trưa, ảnh nói chiều tối busy r. Em giận lắm và gọi điện mắng xối xả và đòi ảnh chở em đi cùng. Ảnh đồng ý. Em trả quà và đòi ct. Gặp nhỏ đó ảnh cũng giới thiệu e là bạn gái. Uống nc xong thì về. E vẫn đòi ct (vì giận lắm). Ảnh có khóc (chỉ là rơi nước mắt chứ k phải huhu), thấy cũng thương, nhưng vẫn giận!! Sau đó đi chơi w chị bạn ảnh (tại hẹn rồi) nên e đi cùng. Tụi e vẫn ngồi cạnh nhau khi đi chơi, vẫn chụp hình chung (vì em nghĩ làm vậy cho ảnh sợ thôi). Rồi lúc chở em về ảnh đòi hun lần cuối. Bt 12h ảnh ngủ rồi mà hôm đó thức chat w e đến 1h mấy. Ảnh để stt là i'm bad boy (sau đó e vào đọc đoạn chat thì thấy bạn ảnh chat và hỏi, thì ảnh kể rồi nói vẫn còn thương em, sẽ níu kéo e nhưng sợ lúc này e chưa chịu). Sau khi out tụi e lại nc đt đến 3h sáng. Sau khi nc hiểu nhau hơn nhiều. Em cảm nhận dc tc của ảnh. Sáng mai ảnh gọi cho em trc rồi lại đòi 8 tiếp dù dg đi chơi bida w bạn. Nhưng em ko chịu nên tụi e nt. Nt qua lại, ảnh thì xem như vẫn quen nhau, nhưng em thì buồn lắm nên cứ nhắn mấy cái lời lẽ gì đấy. R ảnh cũng nhắn n~ lời yêu thương lắm, nói chấp nhận để e đi nếu e thấy hp và mong e sẽ thich ai mà dg yêu em như ảnh dg yêu bây giờ. Nói chung toàn lời lẽ ty, tối đó gặp nhau -> xem như quen lại. Và vẫn bt. Nhưng em vẫn hay giận ảnh vì đi w bạn. Nên cứ bực bội w ảnh. Và lỡ lớn tiếng hỗn w ảnh 1 từ. Nhưng rồi em xin lỗi và ảnh bỏ qua, nói còn thương e nhiều lắm. Vậy mà đến hôm CN 6/11/2011 tụi em có gặp nhưng ít. Ảnh bảo mẹ bắt về sớm. Nhưng vẫn nc vui vẻ. Ảnh về còn lấy đt bàn gọi cho e (mọi hôm vẫn vậy). Còn hẹn mai qua ăn bánh flan e làm. R vẫn chat w nhau vui vẻ. Vậy mà sáng t2 dậy thì đã thấy tn ct.


Bây giờ đã dc 1 tuần sau hôm ct. Em cũng đã níu kéo nhưng k dc. Giờ ảnh nói đã quen người khác. Nhưng khi e hỏi tc lúc trc dành cho e thế nào thì ảnh nói em là người hiểu, tc lúc đó là chân thật, cho đến ngày cuối cùng.


Thật sự ảnh là người tốt. Vì em quen em biết. Ít tính xấu. Chỉ là hay giỡn, còn con nít. Lúc quen em thì thương thật. Vì em đã nói là em ko đẹp cũng chẳng giàu hay giỏi giang gì. Nói chung là nhìn vào ai cũng nói ảnh hơn em!! Mà ảnh vẫn thương và nhẫn nhịn em nhiều thứ lắm. Gia đình ảnh thì khá nhưng mà người Bắc nên bố mẹ khó và cũng k cho ảnh nhiều tiền. Nhưng có tiền là tự nạp tiền đt cho e này nọ. Dù cái này k đáng là bao nhưng e cảm động lắm. Vì nhiều người con gái thích ảnh đến mức đi chơi cũng qua rước và nhiều khi còn trả tiền bao ảnh nữa kìa. Sau này đi chơi bida w bạn cũng dẫn e đi cùng!! Sợ e giận lắm.


E lúc đầu tưởng anh nói xạo để e quên ảnh đi. Nhưng hnay thấy ảnh để avatar chụp với người mới lúc hqa đi bão thì em hiểu mọi thứ là thật. Rất phũ phàng. Mấy hôm trc e hỏi ảnh còn nói chưa có ai. Rồi cứ bảo em quên ảnh đi. Mà người này cũng là qua nhà rước ảnh đi chơi!! Nhưng còn nhiều chi tiết ảnh hưởng đến câu chuyện lắm nhưng em thấy dài quá rồi sợ ko ai đọc hết của em nữa :(( Tối nay thấy ảnh gọi mà em bận nên k nghe. Lát chat mới biet là ảnh nói dịnh nhờ em mua dùm cái card dt vì tối nay hạn chót km. E điên quá tung xối xả luôn :( R ảnh nói ảnh xin lỗi. Ảnh k biet nghĩ gì luc đó mà nhờ e, ảnh điên rồi. Chỉ định nhờ em rồi mai ghé trả em thôi. Nhưng vì lúc đó e thấy ảnh để avatar mà còn kêu em đi mua card đt nên em lập tức nghĩ ảnh là người xấu lợi dụng tình cảm của em. Em ko chửi bậy nhưng nói nhiều lắm. Giờ e thấy hơi hối hận vì việc đó. Nhưng bạn e nói là nói cho nhẹ lòng. E thì nghĩ tg qua yêu nhau tốt đẹp thì nên giữ hình tượng đẹp và làm bạn. Nhưng có lẽ sẽ khó lắm..


Vậy cho em hỏi tại sao con trai lại vô tình như vậy? Mới hôm trc nói yêu thắm thiết vậy mà sau khi ct đã có người mới liền. K lẽ tình cảm tg qua là vô nghĩa? Nhanh chóng phai nhòa như vậy sao? Tụi em quen nhau rất vui vì tính 2 đứa như con nít vậy. Em buồn và nhớ n~ kỷ niệm lắm.. Nhưng chỉ có mình em là người nghĩ về nó thôi..