Con trai miền Bắc và con gái miền Nam không thể yêu nhau sao???
Chào các bạn, hiện tại mình rất buồn về những gì vừa xảy ra với mình, nên mình quyết định viết ra đây, mong nhận được những sự góp ý để tinh thần mình khá hơn.
Chuyện của mình là thế này:
Mình vốn là một người đam mê đi du lịch, mình đã mơ về những chuyến phượt bằng xe máy lên vùng Tây Bắc lâu lắm rồi, một tuần trước mình đã có cơ hội đi phượt như thế cùng một anh chàng là phượt thủ ở Hà Nội, mình thì sống ở Sài Gòn và bay ra Hà Nội rồi cùng anh bạn đó đi phượt. Những cung đường mù sương, vượt gió, vượt nắng, cả 2 đã cùng nhau trải qua những khoảng thời gian rất vui vẻ, hạnh phúc và nảy sinh tình cảm. Trước đó bọn mình chỉ biết nhau qua facebook thôi, chưa gặp bao giờ.
Nhưng khi chuyến đi kết thúc, cũng là lúc tình cảm ấy kết thúc theo, lúc đi chung thì bạn ấy có thổ lộ là thích mình và thật sự mình cũng thích bạn ấy, vì đã có một khoảng thời gian dài trò chuyện trên mạng, thấy rất hợp nhau. Bản thân mình cũng biết khoảng cách Bắc Nam không thể nào đến với nhau được, nên chỉ tính đi du lịch như 2 người bạn thôi, không tính có ý gì khác hơn, dù có cũng giữ trong lòng.
Chính bạn ấy lai là người thổ lộ ra, cả 2 đều không kiềm chế được tình cảm dành cho nhau, nhưng bạn ấy muốn tình cảm này dừng lại ở chuyến đi phượt Tây Bắc này thôi, không muốn tiến xa hơn. Vì bạn ấy không thể bỏ hết mọi thứ vào Nam với mình, và mình thì sẽ rất khó để chuyển ra Bắc sống, bạn ấy quyết định chấm dứt tất cả sau chuyến đi.
Mình buồn lắm, mình có nóng giận và chửi bạn ấy là kẻ hèn nhát, không dám theo đuổi đến cùng. Mình đùng đùng block facebook bạn ấy, bạn ấy chỉ kịp nói xin lỗi và cảm ơn mình vì tất cả. Sau đó mình rất hối hận vì hành động như vậy, mình đã mở fb bạn ấy ra lại, add friend và xin lỗi bạn ấy, nhưng tất cả mình nhận được chỉ là sự im lặng. Mình ray rức trong lòng vô cùng, mình không muốn mất đi một người bạn, người rất hợp với mình về sở thích và quan điểm sống. Mình không muốn tất cả chìm vào quên lãng như thế, sự im lặng thật đáng sợ. Thế nên mình tiếp tục nhắn tin, gọi điện nhưng đều không có kết quả gì, bạn ấy vẫn im lặng và block luôn facebook và zalo mình lại, trước khi block facebook bạn ấy còn nhấn nút chọc ghẹo mình trên facebook nữa.
Giờ mình không biết phải làm sao, mình rất buồn, khó chịu và bất lực. Liệu người đó có cắt đứt liên lạc với mình luôn không?