Oan thị quá các anh ạ!


Số là nhân ngày đẹp trời có hai anh hàng xóm mới đến hai căn chung cư gần em. Thường thì cũng nên chào hỏi tì nhưng độ này thất tình em đâm ra chán trai. Không buồn chào hỏi. Gần đó có mấy con dân văn phòng thuê, mẹ gái làm luật nhanh tin phải biết.


Tối hôm em về đã thấy thậm thụt với anh trưởng phòng, sau mới nghe kể anh trưởng phòng đẹp trai nhưng chưa vợ, anh kia nhan sắc tầm thường là giảng viên nhưng đã dẫn bạn gài vào nhà hí hí, tính tình cao ngạo nên con này nó nhắm anh tp hơn.


Kể ra em liên quan cho tới hôm qua tự nhiên con đó khều em ra bảo anh trưởng phòng hỏi tên tuổi em. Để làm gì thì em cần biêt xong nó nói anh tp thua em một tuổi sao em cứ xưng em.


Số là em không hỏi han tuổi nên lịch sự gọi anh khi thấy nó chững chạc.


Có thế thôi nó nói em lẳng lơ quá? Đờ mờ


Con này khi thấy trai đá thúng đụng nia loẻng xoẻng lên tạo ra tiếng động gây sự chú ý, đi ra đi vào nói ông ổng chuyện trong nhà đê trai nghe , năm lần bả lượt mang đồ ăn quà bánh sang giao lưu hàng xóm.


Trong khi em đi về mở cửa vào nhà chốt lại đến sáng mai đ làm mới mò mặt ra có chết trong nhà ko ai biết.


Con đó mơi trai ko được nó quay sang nói kiểu hay em tán anh đó đi chứ nó làm vậy thôi chứ không phải thích anh đó đâu.


Em phải làm sao với con điên này đây?